Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Thất nghiệp

09:06, 20/06/2010

- Sáng giờ nhận được nhiều tin nhắn chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, vui quá ông ơi!
- Tui cũng vậy. Anh em cô bác nhớ tới mình là hạnh phúc thiệt!

- Sáng giờ nhận được nhiều tin nhắn chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, vui quá ông ơi!

- Tui cũng vậy. Anh em cô bác nhớ tới mình là hạnh phúc thiệt!

- Nhưng mà ông được chúc gì?

- Thì đa phần cũng chúc sức khỏe, chúc ngòi bút sung sức, dẻo dai, tiếp tục phát hiện nhân tố mới, đấu tranh chống tiêu cực tốt hơn... Còn ông?

- Tui cũng nhận được nhiều lời chúc. Nhưng có một lời chúc tôi ấn tượng và suy nghĩ mãi từ sáng tới giờ!

- Lời chúc gì vậy?

- À, lời chúc đó nguyên văn thế này: "Nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, chúc ông Ba Pha... thất nghiệp!".

- Trời đất! Ai lại ăn nói kỳ cục thế kia à?

- Sao lại kỳ cục? Bà con chúc mình thất nghiệp là gửi gắm ước mơ đó chứ!

- Ông nói gì tôi không hiểu?

- Thì lâu nay tui cứ phải lo phê bình những chuyện còn tồn tại, những mặt tiêu cực trong đời sống bằng hình thức tiểu phẩm. Điều đó nghĩa là gì? Có nhiều chuyện tế nhị đến mức nhà báo cũng phải nói lòng vòng, phải chuyển qua hình thức tiểu phẩm để nói né đi...

- Cho nên bà con mong mình được phép nói thẳng nói thật, không còn cái mục "Câu chuyện thường ngày" như thế này trên báo Đồng Nai nữa, đúng không?

- Đúng vậy. Nhưng sâu xa hơn, bà con mong xã hội mình không còn những chuyện tiêu cực, những mặt tồn tại... để tui thất nghiệp!

Ba Pha

Tin xem nhiều