Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Đơn xin cắt điện

09:06, 30/06/2010

Kính gửi các vị ngành điện!
Vào các ngày: 3, 4 và 5-7 cũng như 8-9 và 10-7 tới đây, con em chúng tôi sẽ bước vào 2 đợt thi đại học.

Kính gửi các vị ngành điện!

Vào các ngày: 3, 4 và 5-7 cũng như 8-9 và 10-7 tới đây, con em chúng tôi sẽ bước vào 2 đợt thi đại học. Chắc các vị thừa biết, thi đại học là cái mốc quan trọng trong đời các cháu, cũng như chuyện các cháu vào đại học có ý nghĩa lớn lao như thế nào đối với phụ huynh chúng tôi.

Thống kê kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua cho thấy, học sinh ở vùng nông thôn có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao hơn ở các thành phố. Hiện tượng này được lý giải là do ngành điện ưu tiên cho vùng phố thị và thường xuyên cúp điện ở nông thôn. Con cái nông dân ở quê bị mất điện thì chỉ có ngồi học bên đèn dầu. Còn các cháu ở thành phố có điện nên lại mê game online, internet...

Mùa thi đại học năm nay lại diễn ra cùng với mùa World Cup, nguy cơ con cháu chúng tôi trượt đại học còn thêm cả chuyện mê trái bóng jabulani nữa.

Chính vì thế, chúng tôi làm đơn này khẩn thiết xin các vị hãy mạnh dạn cắt điện ở khu vực thành phố. Sẽ có nhiều người phản ứng. Sẽ có báo chí lên tiếng. Nhưng, chúng tôi quyết đứng về phía các vị, sẽ bênh vực các vị.

Tất nhiên, cắt điện có lắm điều phiền toái, nhưng chuyện tương lai con em chúng ta là chuyện lớn. Chúng tôi tha thiết năn nỉ các vị cứ cắt điện thoải mái, để vừa giúp chúng tôi giảm chi tiêu tiền điện, vừa giúp các cháu chăm chỉ học hành vì chẳng có trò gì chơi.

Ý tưởng này cũng có thể áp dụng vào mùa thi năm sau nếu Bộ Giáo dục - đào tạo chưa bỏ thi đại học.

Hội PHHS thành phố...

Ba Pha (SAO LỤC)

Tin xem nhiều