Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Trả giá

09:05, 03/05/2010

- Sao mà ngồi thừ ra vậy, không đi dạy à?
- Tui bệnh quá, nên xin nghỉ một bữa cho nó lại người.

- Sao mà ngồi thừ ra vậy, không đi dạy à?

- Tui bệnh quá, nên xin nghỉ một bữa cho nó lại người.

- Bệnh gì? Ông hồi nào tới giờ có thấy bệnh tật gì đâu, dạy hăng nhất trường mà. Hôm nay đá đổ mồ hôi à?

- Tâm bệnh!

- Chết, vì đâu nên nỗi? Gì chứ tâm bệnh là kinh khủng lắm, khó chữa lắm đấy.

- Tôi và ông đi dạy mấy mươi năm, cực khổ đã nhiều...

- Ông nói, làm tui ngậm ngùi quá...

- Đến giờ, phải chứng kiến cảnh hàng triệu nhà giáo "trả giá" với xã hội về đồng lương, tui đau lòng quá.

- Ông nói đến chuyện này, tui nói thiệt, hôm nay tui cũng xin nghỉ dạy cho lòng bớt đau. Chứ cứ để học trò nó đọc được những dòng trả giá của "giáo chức", rồi nó nhìn mình ra răng ông nhỉ?

- Tui nghĩ, cực chẳng đã các thầy cô mới phải làm thế thôi. Họ có quyền lên tiếng khi công sức của họ không được nhìn nhận đúng. Nhưng bản thân tui cũng đau lòng.

- Hôm rồi, cô gái giúp việc cho nhà tui xin nghỉ, bảo là về quê lấy chồng. Vợ chồng tui ngậm ngùi chia tay con bé. Sau mới biết, vì mình trả lương thấp quá, con bé xin nghỉ đi làm chỗ khác ông à. Nó làm vợ chồng tui suy nghĩ quá.

- Đấy, con bé giúp việc nhà ông nó còn không thèm trả giá, sao mình lại lâm vào cảnh này hả ông?

BA PHA

Tin xem nhiều