Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Ẩn

09:05, 23/05/2010

- Này ông, cái hồ Long Ẩn mình, đúng là ẩn ông nhỉ?
- Ông nói thế là sao?

- Này ông, cái hồ Long Ẩn mình, đúng là ẩn ông nhỉ?

- Ông nói thế là sao?

- Tui đi đã nhiều nơi, thấy những khu công viên giải trí thu tiền tỷ nhưng đâu có đẹp bằng núi Bửu Long và hồ Long Ẩn quê mình, vậy mà lễ, tết và chủ nhật, người dân kéo đến ùn ùn, góp phần làm giàu cho chủ đầu tư.

- Tui cũng thấy xót, mỗi lần qua Bửu Long, thấy vắng tanh à. Ngày còn trẻ, tui cũng thường ra vào đây, cắm trại này nọ. Vậy mà giới trẻ giờ họ không thích khu du lịch này.

- Cũng chẳng trách họ được. Phải đầu tư vào thì mới kéo họ đến đấy được chớ. Hôm trước có người bạn từ Sài Gòn xuống, tui đưa đến đó, họ bảo khu này đẹp quá chừng, nhưng buồn tẻ quá, dịch vụ không nhiều.

- Nghe nói mình có cái dự án hoành tráng lắm nhưng dự án đó cũng... ẩn đâu mất tiêu mấy năm nay chưa thấy động đậy gì. Cho nên giờ lên Bửu Long thì chỉ có ở... ẩn thôi.

- Thôi thì cứ để nguyên nó vậy đi, cho "Rồng ẩn" yên ổn ông à!

- Thì chắc phải vậy thôi. Nhưng có bạn bè, khách khứa đến Biên Hòa, mình chẳng biết đưa đi đâu ông à, nghĩ cũng buồn!

Ba Pha

Tin xem nhiều