Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tối 19-4, Khai mạc Festival trái cây Việt Nam
* Kỷ lục "Tứ linh" tại Festival

10:04, 19/04/2010

(ĐN)- Vào lúc 20 giờ tối 19-4, Festival Trái cây Việt Nam lần thứ I-2010 đã chính thức khai mạc tại tỉnh Tiền Giang. Tham dự lễ khai mạc có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; lãnh đạo các Bộ, ngành trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành và hơn 2.000 đại biểu đại diện cho các địa phương và doanh nghiệp trong cả nước.

(ĐN)- Vào lúc 20 giờ tối 19-4, Festival Trái cây Việt Nam lần thứ I-2010 đã chính thức khai mạc tại tỉnh Tiền Giang. Tham dự lễ khai mạc có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; lãnh đạo các Bộ, ngành trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành và hơn 2.000 đại biểu đại diện cho các địa phương và doanh nghiệp trong cả nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Festival là dịp quảng bá thương hiệu trái cây Việt Nam, là thông điệp gửi đến bạn bè thế giới một đất nước Việt Nam thanh bình, cây lành trái ngọt, có những điểm du lịch sinh thái miệt vườn hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế.

Festival trái cây diễn ra trong 6 ngày (19 đến 24-4) thu hút nhiều tỉnh thành trong cả nước tham dự với các loại trái cây đặc sản nổi tiếng như: vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang), bưởi Diễn (Hà Nội), vú sữa Lò Rèn, xoài cát Hòa Lộc (Tiền Giang), bưởi Tân Triều, quýt Thanh Sơn (Đồng Nai), thanh long (Bình Thuận)... Các gian hàng của Đồng Nai tại Festival thu hút được nhiều khách tham quan và được đánh giá cao. Trong đó, quýt Thanh Sơn bán rất chạy với giá 25 ngàn đồng/kg.

Ông Ngà đang hoàn chỉnh tác phẩm "Tứ linh" tại Festival Trái cây Việt Nam.

* Ông Nguyễn Văn Ngà, ở ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hốc Môn (TP. Hồ Chí Minh) là nghệ nhân làm nên kỷ lục "Tứ linh 1.000 năm thương nhớ đất Thăng Long” bằng trái cây. Đây là một trong 3 kỷ lục tại Festival Trái cây Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức tại TP. Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang). Để hoàn thành tác phẩm Tứ linh, ông Ngà phải huy động 100 loại trái cây từ các vùng miền và có tổng khối lượng 3,5 tấn. Đồng thời, ông đã cùng với 9 nghệ nhân khác làm việc miệt mài trong nhiều ngày liền mới hoàn thành tác phẩm vào chiều ngày 18-4. Theo ông Ngà, ông đến với nghề tạo hình trái cây từ cách đây 25 năm và ông từng nổi tiếng với nhiều tác phẩm làm từ trái cây tại khu du lịch Suối Tiên, Đầm Sen (TP. Hồ Chí Minh) và nhiều khu du lịch khác. Nhưng theo ông, đây là lần đầu tiên ông hoàn thành một tác phẩm lớn và có ý nghĩa như vậy.

Hương Giang

Tin xem nhiều