Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Ai đầu hàng?

09:04, 12/04/2010

- Mới đây, khi có một nhà báo hỏi về chuyện mức giá từ 300 - 500 triệu đồng của nhà ở xã hội vẫn quá cao so với đối tượng chính của nó là những người thu nhập thấp, một ông cán bộ đã trả lời trớt quớt, đọc bài phỏng vấn thấy tức anh ách!

- Mới đây, khi có một nhà báo hỏi về chuyện mức giá từ 300 - 500 triệu đồng của nhà ở xã hội vẫn quá cao so với đối tượng chính của nó là những người thu nhập thấp, một ông cán bộ đã trả lời trớt quớt, đọc bài phỏng vấn thấy tức anh ách!

- Ổng trả lời sao?

- Ổng nói: “Chúng tôi tính toán rồi, nếu một gia đình có hai vợ chồng đi làm với tổng thu nhập khoảng 4 - 5 triệu đồng/tháng, tức là từ 2 triệu đồng/người, và họ trích lại khoảng 25% thu nhập để chi cho nhà ở thì có thể giải quyết được vấn đề này".

- Chắc là ông cán bộ đó có thể sống, làm việc mà không phải lo cái ăn, cái uống, không nuôi cha mẹ già, không phải ma chay giỗ chạp, được đi xe công và xài điện thoại nhà nước.

- Tui nghĩ là chắc ổng mất căn bản số học nên quên rằng nếu trích lại 25% thu nhập đó dùng để trả cho ngôi nhà xã hội thì người thu nhập thấp cũng mất đứt... hơn 80 năm.

- Và ổng cũng quên rằng chỉ số CPI và lạm phát ở nước mình hàng năm luôn ở mức 2 con số.

- Chưa hết đâu, ổng còn nói nguyên văn là "nếu có thu nhập thấp mà cứ yêu cầu nhất thiết giá phải thấp để ai cũng có thể mua được thì chúng tôi cũng xin... đầu hàng".

- Chà, ổng đầu hàng kiểu đó thì người nghèo có lẽ phải xin đầu hàng ổng trước!

Ba Pha

Tin xem nhiều