Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Nhanh và chậm

10:03, 19/03/2010

- Năm ngoái ở bang California nước Mỹ có vụ cháy rừng phá hủy 14.000 hécta với một phạm vi rộng 16km. Chính quyền phải sơ tán khẩn cấp hàng chục ngàn hộ dân, huy động đủ các phương tiện, kể cả máy bay mà cũng bất lực trước giặc lửa!

- Năm ngoái ở bang California nước Mỹ có vụ cháy rừng phá hủy 14.000 hécta với một phạm vi rộng 16km. Chính quyền phải sơ tán khẩn cấp hàng chục ngàn hộ dân, huy động đủ các phương tiện, kể cả máy bay mà cũng bất lực trước giặc lửa!

- Vụ  cháy đó quá lớn nên làm sao họ dập tắt cho nổi. Nhưng coi tivi, đọc báo thấy họ cũng phản ứng rất nhanh khi phát hiện cháy rừng.

- Ở xứ mình mới đây cũng có nhiều vụ cháy, dù phương tiện chữa cháy không bằng ngoại quốc,  và dù phản ứng quá chậm so với họ nhưng mình thiệt hại ít hơn nhiều. Có vụ chỉ cháy chừng 10 hécta cây cỏ, nặng thì có vụ chỉ thiêu rụi khoảng 30 hécta rừng tràm.

- Mình làm  được như vậy nhờ bà con nhân dân đã tích cực tham gia dập lửa ngay khi phát hiện, cho nên dù lực lượng chuyên ngành phản ứng hơi chậm do đường xa, do địa hình khó nhưng thiệt hại cuối cùng cũng không lớn.

- Cái  đó cũng đúng, nhưng đúng một phần thôi. Chuyện thiệt hại chưa lớn có lý do khác!

- Còn gì nữa? Nhờ trời đổ cơn mưa bất ngờ à?

- Làm gì có mưa giữa mấy ngày nắng nóng này ông. Lý do chính ở đây là vì rừng ở nước mình đâu còn bao nhiêu nữa đâu mà thiệt hại nhiều!?

Ba Pha

Tin xem nhiều