Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Dài

09:03, 29/03/2010

- Làm gì mà ông cười dữ vậy?
- Tôi vừa xem một chuyện hài?

- Làm gì mà ông cười dữ vậy?

- Tôi vừa xem một chuyện hài?

- Chuyện hài thì lúc nào chả có trên mấy tờ báo cười.

- Chuyện này không phải trên báo cười.

- Thế ở đâu?

- Ông coi nè, ông Vụ trưởng ở Bộ Nội vụ vừa nói với báo chí rằng, trong các cơ quan hành chính chỉ có khoảng 30% cán bộ, công chức làm việc có hiệu quả cao, khoảng 30% kết quả có mức độ, còn lại là không có sản phẩm gì cả.

- Trời đất, chuyện này mà cười được. Thế là hết 1/3 ngân sách lương là mất không à?

- Ổng còn nói 10 năm rồi cải cách hành chính, có áp dụng việc thi tuyển công chức, điều kiện thi tuyển là phải có bằng cấp, chứng chỉ... Nhưng chất lượng bằng cấp, chứng chỉ đó như thế nào là cả một câu chuyện dài dài dài... Nhìn về mặt hình thức thì bằng cấp, chứng chỉ tăng lên rất nhiều nhưng công chức vẫn thiếu năng lực...

- Cái này đúng là một câu chuyện dài, dài, dài thật. Vậy chúng ta còn cần bao nhiêu năm nữa cho cải cách hành chính hè?

- Tôi nghĩ chắc cũng dài dài dài... Vì phải cải cho hết ít nhất là 30% công chức không làm được gì kia mới hy vọng là xong việc.

- Chà! Thế thì quả là dài thật!

Ba Pha

Tin xem nhiều