Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Tội nghiệp nhang

09:02, 28/02/2010

- Hôm qua đi Lễ hội chùa Bà bên Bình Dương thấy cảnh năm nay bà con chen chân nhau đến đây cầu an, giải hạn mà ngán quá!

- Hôm qua đi Lễ hội chùa Bà bên Bình Dương thấy cảnh năm nay bà con chen chân nhau đến đây cầu an, giải hạn mà ngán quá!

- Năm nào cũng vậy, các lễ hội trong tháng giêng ở nước mình từ Nam chí Bắc đâu mà không đông, không có cảnh nghẹt thở... thắp nhang, xô đẩy nhau để khấn vái! Rồi đủ cách chặt, chém bà con bằng giá cả, dịch vụ trên trời, đến chuyện kẻ gian móc túi lấy bóp, di động, rồi đội quân bán vé số, người tàn tật chèo kéo mua hàng...

- Lễ hội phải văn hóa, phải văn minh chứ. Cứ quan sát một chuyện nhỏ như chuyện... đốt nhang cũng thấy nhiều điều để bàn.

- Đốt nhang là một nghi thức quan trọng khi đi lễ đền, lễ chùa mà.

- Nghi thức nào cũng do con người đề ra, nên cần thì phải sửa được. Ở chùa Bà hôm qua tôi nghe Ban tổ chức không ngừng phát loa khuyến cáo: "Mỗi người chỉ nên thắp một nén nhang", nhưng ai cũng tranh nhau cắm nhiều, cho nên nhang mới chỉ vừa được cắm lên lư hương là đã bị mang... nhúng nước.

- Thì giữa lúc nóng nực thế này mà đốt nhang như thế thì đâu có cách giải quyết nào khác nếu không muốn khách thập phương bị chết ngộp!

- Nhưng cây nhang được sản xuất ra để dâng hương trầm cho đời mà bị nhúng nước như thế quả là lãng phí!

- Nhưng ngẫm ra chuyện đó cũng chưa ăn thua gì so với những chuyện lãng phí gấp triệu lần mà đến thần thánh cũng hết bức xúc nổi, ông ơi!

BA PHA

Tin xem nhiều