Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Lo xa

10:01, 04/01/2010

- Này cô Hai, sao dạo này tôi thấy cô không đeo vòng vàng như lúc trước?
- Chà, anh cũng để ý ghê. Nhưng Hai nói thiệt anh nghen, đàn bà con gái tụi em ai mà không thích làm đẹp. Có điều, dạo này thấy nhiều vụ án mạng sợ quá anh ơi. Với lại nhiều người cũng khuyên nhủ là đeo vàng nguy hiểm lắm đó!

- Này cô Hai, sao dạo này tôi thấy cô không đeo vòng vàng như lúc trước?

- Chà, anh cũng để ý ghê. Nhưng Hai nói thiệt anh nghen, đàn bà con gái tụi em ai mà không thích làm đẹp. Có điều, dạo này thấy nhiều vụ án mạng sợ quá anh ơi. Với lại nhiều người cũng khuyên nhủ là đeo vàng nguy hiểm lắm đó!

- Tất nhiên, thận trọng thì vẫn tốt, nhưng cô Hai cứ làm như bọn cướp nó ở đầy xung quanh mình.

- Trời, anh Ba không nghe vụ một thằng con rể bên Bình Dương giết mẹ vợ à. Trước đó, nó còn giết hai người khác nữa, chỉ vì tiền thôi đó.

- Có nghe, có đọc. Nhưng đó là chuyện cá biệt. Mà tôi nói cô Hai nghe, bọn cướp của giết người thường cũng nhắm chỗ có tiền có của để hành sự chứ cái dây chuyền mỏng dính, mấy cái lắc bằng vàng Tây của cô thì có chi mà lo xa dữ?

- Mỏng gì mà mỏng. Có hơn triệu đồng mà nó còn đâm chết hai mạng kìa.

- Ở đâu?

- Chuyện xảy ra ở Mã Đà, Vĩnh Cửu, Đồng Nai mình chứ đâu!

- À, nhớ rồi, chuyện này xảy ra đêm Noel mới đây.

- Đó, anh thấy Hai lo xa vậy là đúng chưa? À, mà anh Ba ơi, sao dạo này, mấy cái vụ cướp, giết, ngày càng nhiều và càng dã man vậy hè?

- Cô Hai ơi, thời nào, lúc nào cũng có ba chuyện cướp của, giết người thôi. Có điều bây giờ truyền thông - báo chí đa dạng quá, nhanh nhạy quá, nên cô Hai mới thấy nó nặng nề vậy thôi!

BA PHA

Tin xem nhiều