(ĐN)- Vào lúc 17 giờ 15 ngày 29-9, trên đường đi tuần tra ở khu vực ngã tư Bửu Long (TP. Biên Hòa), trung úy Nguyễn Văn Hào, cùng hai thượng sĩ Lê Công Quyền và Vũ Đức Anh, cảnh sát giao thông Biên Hòa chợt nghe tiếng truy hô "cướp, cướp".
(ĐN)- Và
o lúc 17 giờ 15 ngày 29-9, trên đường đi tuần tra ở khu vực ngã tư Bửu Long (TP. Biên Hòa), trung úy Nguyễn Văn Hào, cùng hai thượng sĩ Lê Công Quyền và Vũ Đức Anh, cảnh sát giao thông Biên Hòa chợt nghe tiếng truy hô "cướp, cướp". Nhìn về hướng có tiếng hô, các anh phát hiện 2 thanh niên chạy chiếc xe máy Wave RS màu xanh mang biển số 60R6-7405 đang lao nhanh về hướng chợ Biên Hòa, nên các anh cho xe tăng tốc đuổi theo. Đến khu vực gần chợ, chúng quay đầu xe và chạy ngược về hướng cầu Hóa An. Trên đường tẩu thoát, chúng dùng nhiều thứ ném trả vào các anh. Tên điều khiển xe dùng chân đạp vào trung úy Hào, đồng thời có thêm 2 xe mô tô của bọn chúng tham gia cản trở việc truy bắt. Vì là giờ cao điểm nên đường sá đông nghẹt, gây khó khăn cho việc truy bắt, nhưng các anh vẫn quyết không để bọn chúng chạy thoát. Khi đuổi đến cầu Hóa An, các anh ép được xe của bọn chúng vào lề, tên cướp liền quăng xe chạy bộ, các anh cũng bỏ xe đuổi theo. Khoảng 10 phút sau, được sự hỗ trợ của nhân dân, các anh đã tóm gọn được hai tên cướp liều lĩnh và táo tợn.Tại cơ quan điều tra, chúng khai tên Nguyễn Sỹ Hải (sinh năm 1986) và
Lê Hùng Vỹ (sinh năm 1987, cùng thường trú tại huyện Cẩm Mỹ). Nạn nhân của vụ cướp trên là chị N.T.N mất sợi dây chuyền trị giá 9,8 triệu đồng do chúng đã làm rớt trên đường bỏ chạy. Được biết, trung úy Nguyễn Văn Hào là người đã có đến 4 lần truy bắt cướp giựt trên đường tuần tra.Vụ cướp trên đây cũng là bài học cho những phụ nữ mang nữ trang có giá trị cao kh
i ra đường.Thanh Vân


![[Chuỗi Video] Có Bác trong tim: Trong những trang sách nhỏ, có một trái tim lớn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/4505175963489158504_20260513174814.jpg?width=400&height=-&type=resize)






