Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ngăn chặn kịp thời một trường hợp ngược đãi trẻ em

10:01, 07/01/2009

(ĐN)- Vào lúc 13 giờ ngày 7-1, chị Nguyễn Thị Thắng, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ KP1, phường Tân Phong (TP.Biên Hòa) bỗng nghe tiếng kêu la và tiếng khóc thảm thiết bên nhà người hàng xóm của mình là ông Hoàng Đức Hùng (ngụ A27, tổ 5, KP1).

(ĐN)- Vào lúc 13 giờ ngày 7-1, chị Nguyễn Thị Thắng, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ KP1, phường Tân Phong (TP.Biên Hòa) bỗng nghe tiếng kêu la và tiếng khóc thảm thiết bên nhà người hàng xóm của mình là ông Hoàng Đức Hùng (ngụ A27, tổ 5, KP1). Khi chị chạy qua thì thấy ông Hùng đang dùng dây nịt đánh tới tấp vào người cháu Hoàng Hứa Hải Long (sinh năm 2001) là con ruột của ông. Chị Thắng lên tiếng can ngăn không được nên gọi điện báo Công an phường và Ban điều hành khu phố. Khi lực lượng chức năng có mặt, ông Hùng mới chịu dừng tay, nhưng không chịu mở cửa. Lực lượng chức năng đã buộc phải dùng búa và xà beng để phá cổng rào và cửa mới có thể giải thoát cho cháu Long.

Theo lời khai ban đầu của ông Hùng tại cơ quan công an, do cháu Long không chịu đi ngủ trưa nên ông bực tức mới đánh như thế. Tuy nhiên, theo lời kể của những người hàng xóm thì thời gian gần đây thỉnh thoảng ông Hùng hay đi uống rượu về rồi gây gổ đánh đập vợ con. Một số người cho biết, ông Hùng có dấu hiệu bị bệnh thần kinh vì thỉnh thoảng thấy ông thoát y vừa chạy vừa la hét xung quanh nhà.

Trần Huân

Tin xem nhiều