
(ĐN)- Đó là bé gái tên Ngô Thục Trinh, sinh ngày 3-10-2005, tại ấp 4, xã An Hòa, huyện Long Thành. Trinh có khả năng nổi trên mặt nước hàng giờ liền.
(ĐN)- Đó là
bé gái tên Ngô Thục Trinh, sinh ngày 3-10-2005, tại ấp 4, xã An Hòa, huyện Long Thành. Trinh có khả năng nổi trên mặt nước hàng giờ liền. Buổi chiều ngày 3-11, trước sự chứng kiến của những người hàng xóm, cháu Trinh biểu diễn nổi trên mặt nước. Cháu được thả xuống dòng sông cạnh nhà và từ từ nổi lên rồi nằm im, trong tư thế chân không quạt nước, ngửa mặt, hai tay giăng ngang. Mọi người hỏi chuyện và cháu vẫn trả lời trong tư thế ấy. Điều đáng lưu ý là cháu chưa từng học bơi và đến thời điểm này không hề biết bơi.Anh Nguyễn Quốc Bằng - người nhận nuôi dưỡng cháu Trinh cho biết, mẹ của Trinh quê ở Bến Tre, bị bệnh tâm thần. Đ
ầu năm 2006, thông qua người hàng xóm, anh đón hai mẹ con lên trị bệnh và cho tá túc trong khu vườn nhà. Xung quanh nhà có nhiều mương nước và sông nên lúc cháu Trinh chưa đầy 2 tuổi, anh Bằng có dắt cháu cùng mấy đứa nhỏ khác xuống sông để làm quen. Lần đầu tiên bỏ Trinh xuống nước, anh Bằng bị vuột tay nhưng cháu không chìm mà nổi bồng bềnh. Thấy lạ, anh Bằng theo dõi và thấy khả năng nổi trên mặt nước của cháu Trinh trong những năm qua không thay đổi.B.Trang












