Báo Đồng Nai điện tử
En

Lực bất tòng tâm, nhà vua rời ngai

10:12, 27/12/2021

Trong thế chân tường, với tinh thần không bỏ cuộc để không có gì phải ân hận, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã có một hiệp 1 tuyệt hay. Lần đầu tiên trong 30 năm qua, kể từ khi hội nhập trở lại đấu trường khu vực, trước người Thái chúng ta chủ động áp đặt tấn công tổng lực khiến đối thủ gần như chỉ biết chống trả.

Trong thế chân tường, với tinh thần không bỏ cuộc để không có gì phải ân hận, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã có một hiệp 1 tuyệt hay. Lần đầu tiên trong 30 năm qua, kể từ khi hội nhập trở lại đấu trường khu vực, trước người Thái chúng ta chủ động áp đặt tấn công tổng lực khiến đối thủ gần như chỉ biết chống trả.

Chia tay với AFF Cup 2020 nhưng chúng ta sẽ sớm trở lại. Ảnh: TTXVN
Chia tay với AFF Cup 2020 nhưng chúng ta sẽ sớm trở lại. Ảnh: TTXVN

Khác với trận bán kết lượt đi, ĐTVN chơi quả cảm, quyết liệt, rực lửa nhưng vẫn giữ được cái đầu lạnh. Bên cạnh Quang Hải, Hoàng Đức vẫn thể hiện đẳng cấp tuyệt vời; Tấn Tài, Đức Chinh đã mang lại làn gió mới đầy sinh khí. Tấn công dồn dập, gây sức ép dữ dội từ mọi hướng, các nhà ĐKVĐ thực sự làm mãn nhãn người xem. Cuộc lội ngược dòng khởi đi đầy hứa hẹn, ngay từ phút thứ 4, lưới Thái Lan tưởng đã rung lên sau pha thảy khe của Hoàng Đức cho Tấn Tài và Quang Hải sút bồi, nhưng lại đúng vào vị trí của thủ môn Thái Lan. Ngoài pha bóng này, ĐTVN còn có 2 tình huống bỏ lỡ nữa khi Tấn Tài đưa bóng vọt xà và chệch cột chỉ gang tấc.

Thái Lan hoàn toàn bị động, lúng túng. Chanathip, Dangda mất hút; thủ môn Chatchai phải liều mình băng lên gần 30m để ngăn chặn Tiến Linh và chấn thương rời sân trong nước mắt.

Có thể nói, 45 phút đầu tiên, ĐTVN đã làm được tất cả, chỉ thiếu mỗi bàn thắng.

Hiệp 2, HLV Polking buộc phải điều chỉnh, đưa tiền vệ đánh chặn đang khoác áo Leicester City (Anh) thay tiền đạo Pathompol và đặc biệt tung cầu thủ gốc Thụy Điển Dolah cao đến 1,96m để cùng với Bihr (1,84m) và Kritsada Kaman (1,76m) tạo nên bộ 3 trung vệ hộ pháp, bịt chặt các khoảng trống trước vùng cấm (Thái Lan chơi với 8/11 cầu thủ phòng ngự). Bị đẩy đội hình lùi xa, thiếu chiều sâu tấn công vì không còn có thể thực hiện ngón đánh thọc sườn (ngoài 5 hậu vệ đối phương đá giăng ngang lấp kín thì 2 tiền đạo vào sân thay người, Công Phượng và Văn Toàn vì nôn nóng cứ bó vào trung lộ), ĐTVN đành thực hiện những quả chuyền dài chỉ làm mồi cho 3 “cây sào” đội bạn. Xuống sức, không còn có thể đẩy cao cường độ, ĐTVN “lực bất tòng tâm” không thể tái lập 2 bàn thắng trong vòng 8 phút hiệp 2 trước UAE và Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2022.

Đoàn quân của HLV Park Hang-seo chính thức trở thành cựu vô địch, nhưng đây chưa phải là sự kết thúc của một chu kỳ thành công. Với đẳng cấp đã thể hiện và có sự trở lại của Văn Hậu, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, chúng ta hoàn toàn có thể sớm trở lại với sự tươi mới, mạnh mẽ hơn để đòi lại ngôi vương, khi ngay năm sau đã là AFF Cup 2022.            

Đông Kha

 

Tin xem nhiều