Báo Đồng Nai điện tử
En

Futsal Việt Nam ngẩng cao đầu chia tay World Cup

10:09, 23/09/2021

Trước nhà đương kim á quân, hạng 4 thế giới Nga, đã từng thảm bại đến 0-7 cũng chính tại vòng 1/8 của World Cup 5 năm trước (ngay phút thứ 3 đã thủng lưới và sau 13 phút đã nhận 3 bàn thua), hầu hết dự đoán đội tuyển futsal Việt Nam khó tránh thất bại nặng nề, thậm chí các nhà cái thế giới ra tỷ lệ Nga "chấp 4 trái".

Trước nhà đương kim á quân, hạng 4 thế giới Nga, đã từng thảm bại đến 0-7 cũng chính tại vòng 1/8 của World Cup 5 năm trước (ngay phút thứ 3 đã thủng lưới và sau 13 phút đã nhận 3 bàn thua), hầu hết dự đoán đội tuyển futsal Việt Nam khó tránh thất bại nặng nề, thậm chí các nhà cái thế giới ra tỷ lệ Nga “chấp 4 trái”. Đã vậy, đội tuyển futsal Việt Nam còn “họa vô đơn chí”. Sau chấn thương rất nặng của Đức Tùng, 1 ngày trước trận đấu với Nga, pivot Đắc Huy cũng đau chân không thể tập, tiếp đến HLV trưởng Phạm Minh Giang lại dương tính với Covid-19.

Dự đoán càng trở nên hiện thực khi phút 11, ngôi sao Brasil nhập tịch Robinho mở tỷ số cho tuyển futsal Nga. Tiếp đó, Chiskala - người mở tỷ số trận đấu 5 năm trước trên đất Colombia ở phút thứ 3, nhân đôi cách biệt cho tuyển Nga. Đến lúc này, những tưởng Gấu Nga sẽ thong dong vào tứ kết! Nhưng không, các chiến binh Sao vàng bỗng bật dậy như một chiếc lò xo. Thủ môn Hồ Văn Ý lại là người hùng, không chỉ xuất sắc trong những pha cản phá mà còn phát động tấn công. Một cú ném hoàn hảo từ cầu môn nhà đưa bóng xuống tận cuối sân đội bạn, Gia Hưng thoát xuống dùng đầu chuyền vào vòng cấm và Đắc Huy (phải chích thuốc nén đau để thi đấu) đánh đầu nối bóng ở cận thành vào lưới đội bạn. Cựu HLV người Tây Ban Nha của đội tuyển futsal Việt Nam Rodrigo, hiện là chuyên gia kỹ thuật của FIFA, đánh giá đây là một bàn thắng tuyệt vời, rất hiếm trong futsal (kiến tạo và dứt điểm đều bằng đầu).

Chiskala đưa Nga vượt lên 3-1. Không có gì để mất, dù trận đấu còn đến 7 phút, đội tuyển futsal Việt Nam vẫn quyết định chơi Power Play với Minh Trí thay thủ môn Văn Ý, và Đức Hòa với pha dứt điểm hiểm hóc đã rút ngắn tỷ số còn 2-3 cho futsal Việt Nam. 7 giây cuối cùng, nhà á quân thế giới Nga sợ hãi thực sự, phải xin hội ý để làm giảm nhuệ khí của đội tuyển futsal Việt Nam. Khi trở lại thi đấu, họ thậm chí không dám chơi tấn công, mà lùi hết về để bảo toàn tỷ số. Nếu trận đấu kéo dài thêm một vài phút nữa, chưa biết chừng điều gì xảy ra?

Từng đưa tuyển futsal Nga vào trận chung kết 5 năm trước, HLV Skorovich không khỏi bất ngờ: đội tuyển futsal Việt Nam tiến bộ quá nhanh, dù đã nghiên cứu rất kỹ nhưng tuyển futsal Nga vẫn bị động với cách chơi kỷ luật, chiến thuật bài bản của đội tuyển futsal Việt Nam. “Tốc độ, cách di chuyển không bóng của họ thực sự khiến cầu thủ chúng tôi bị run” - ông thừa nhận.

Một kỳ World Cup futsal quá nhiều cảm xúc. Nếu trong lần đầu tiên tham dự còn cho rằng có yếu tố may mắn thì đến Litva chúng ta giành 4 điểm, không trận nào không ghi bàn, trong đó phá lưới cả đội bóng 5 lần vô địch, ứng viên số 1 Brasil; khiến đội tuyển hạng 15 thế giới Cộng hòa Czech bất lực và buộc nhà á quân, hạng 4 thế giới Nga phải toát mồ hôi hột. Ngoài ra, ala Nguyễn Văn Hiếu (22 tuổi) được FIFA bình chọn là một trong 5 tài năng trẻ ấn tượng nhất vòng bảng, còn Hồ Văn Ý chắc chắn là một trong số những thủ môn xuất sắc nhất giải.

Tự hào futsal Việt Nam. Cảm ơn ông, “bầu” Tú, HLV Phạm Thanh Giang cùng các cầu thủ, tất cả các bạn là những người hùng!

Đông Kha

Tin xem nhiều