Báo Đồng Nai điện tử
En

"Phù thủy trắng" lỡ làng với U.19 Việt Nam

08:12, 25/12/2020

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn phức tạp, việc đi lại giữa các quốc gia chưa thể sớm trở lại bình thường, FIFA vừa chính thức thông báo hủy 2 giải U.17 và U.20 thế giới năm 2021, chỉ nối lại vào năm 2023 (Peru và Indonesia được bảo lưu quyền đăng cai).

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn phức tạp, việc đi lại giữa các quốc gia chưa thể sớm trở lại bình thường, FIFA vừa chính thức thông báo hủy 2 giải U.17 và U.20 thế giới năm 2021, chỉ nối lại vào năm 2023 (Peru và Indonesia được bảo lưu quyền đăng cai).

FIFA đã chính thức hoãn U20 World Cup và U17 World Cup 2021 sang tận năm 2023
FIFA đã chính thức hoãn U20 World Cup và U17 World Cup 2021 sang tận năm 2023

Với việc giải đấu trẻ uy tín nhất thế giới không tổ chức, nhiều khả năng vòng chung kết Giải U.19 châu Á 2020 tại Uzbekistan (được dời sang tháng 3-2021) cũng được AFC hủy bỏ, vì đây là giải đấu nhằm xác định suất dự World Cup U.20 năm 2021. Như vậy công sức chuẩn bị suốt 2 năm qua của HLV Philippe Troussier và các học trò coi như “đổ sông đổ biển” (riêng năm nay, dù dịch bệnh nhưng đội tuyển U.19 vẫn có đến 3 đợt tập trung), bởi 2 năm tới sẽ là một lứa U.19, U.20 khác. Thật đáng tiếc cho những Minh Trọng, Thanh Khôi, Du Học, Y Ê Li Ni Ê, Mạnh Quỳnh… và 3 tuyển thủ đang khoác áo U.23 thủ môn Trần Liêm Điều, tiền vệ Huỳnh Công Đến, tiền đạo Võ Nguyên Hoàng. Họ đã không còn cơ hội tiếp bước các đàn anh Quang Hải, Đình Trọng, Đức Chinh, Tiến Linh… ở Giải U.19 châu Á 2016 và World Cup U.20 năm 2017.

Nhưng tiếc nuối nhất là Indonesia. Ngoài công tác chuẩn bị tổ chức đã sẵn sàng, nước chủ nhà đã đầu tư rất lớn cho đội U.19. Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng đội tuyển quốc gia Shin Tae-yong, U.19 Indonesia đã có chuyến tập huấn dài hạn tại Croatia, Hàn Quốc với hàng loạt trận giao hữu quốc tế chất lượng, nay sẽ phải bắt tay làm lại từ đầu.

Phương Duy

Tin xem nhiều