Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Dư âm trận thua "sốc" của Thanh Hóa tại Đồng Nai

11:08, 19/08/2015

Trận thua đậm 2-5 của ứng viên vô địch trước ứng viên rớt hạng Đồng Nai nhiều ngày sau vẫn để lại hệ quả nặng nề với flc Thanh Hóa. Nó càng khó nuốt trôi khi chính thất bại này khiến đội bóng xứ Thanh bỏ lỡ cơ hội tấn chiếm ngôi đầu của đương kim vô địch  B.Bình Dương.

Trận thua đậm 2-5 của ứng viên vô địch trước ứng viên rớt hạng Đồng Nai nhiều ngày sau vẫn để lại hệ quả nặng nề với flc Thanh Hóa. Nó càng khó nuốt trôi khi chính thất bại này khiến đội bóng xứ Thanh bỏ lỡ cơ hội tấn chiếm ngôi đầu của đương kim vô địch  B.Bình Dương.

“Sông Mã” nổi sóng

“Cơn ác mộng với Thanh Hóa”, “Thanh Hóa lại thua sốc ở Đồng Nai”, “Thất bại khó tin”, “Ứng viên vô địch tự bắn vào chân mình”, “Đồng Nai “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”... Đó là những cái “tít” trên báo chí.

Thất bại trước Đồng Nai (áo sậm) khiến đội bóng xứ thanh bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu của đương kim vô địch B.Bình Dương.
Thất bại trước Đồng Nai (áo đỏ ) khiến đội bóng xứ thanh bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu của đương kim vô địch B.Bình Dương.

Còn với hơn 1 vạn CĐV xứ Thanh không ngại đường xa, trống giong cờ mở, nô nức đến Biên Hòa với mong muốn tiếp sức đội nhà và được mở hội ăn mừng, khó có thể tả được nỗi thất vọng khi chứng kiến thất bại thảm hại khó tin của đội bóng quê hương hừng hực khí thế trước chủ nhà đang vật vã trong cuộc đua trụ hạng. Nguyễn Quốc Hoàn, một CĐV Thanh Hóa (TH) kỳ cựu, than thở mà nghe như tiếng thở dài thườn thượt: “Chỉ có thể mô tả cảm giác bằng 2 chữ “rất buồn”.

Hơn 10 ngàn CĐV lúc đi thì háo hức, lúc về không ai nói được câu nào. Trận đấu kết thúc nhanh quá, các cầu thủ không làm khác được”. Gần như ngay lập tức sông Mã nổi sóng. Hàng loạt câu hỏi với sự nghi ngờ được đặt ra và đăng tải trên các trang fanpage chính thức và không chính thức của các hội CĐV TH ở cả 3 miền, cũng như mạng xã hội facebook. Đặc biệt những người hâm mộ xứ Thanh không trực tiếp theo dõi trận đấu đặt câu hỏi: Phải chăng TH chơi thiếu tích cực để giúp Đồng Nai (ĐN) 3 điểm như Hải Phòng trước Cần Thơ? Thậm chí một CĐV xứ Thanh còn “nhảy” vào fanpage của ĐN “bình loạn”: Sở dĩ Đài PT-TH Đồng Nai không trực tiếp trận đấu này (cũng như trận hòa SLNA 1-1 trước đó) là vì... biết (đội nhà) được cho điểm (?!)

Hoàn toàn có thể thông hiểu nỗi thất vọng của hơn 10 ngàn CĐV TH cất công lặn lội đến Biên Hòa. Như một thành viên của Hội CĐV phía Nam cho biết, xác định trận gặp ĐN là mấu chốt, bản lề, nếu thắng sẽ quyết định 70% cơ hội vô địch của đội nhà nên một cuộc họp mặt CĐV TH cả 3 miền đã được tổ chức để chuẩn bị, huy động lực lượng. Thế mà... “thua ĐN như là cái dớp vậy” (CĐV Trần Quốc Cường). Nhưng vì sao mùa rồi TH còn thảm bại đến 0-8 mà không gây “sốc”, phản ứng đến vậy? Còn nhớ TH năm ngoái còn bay cao hơn bây giờ khi một mình vô đối dẫn đầu giải với 9 trận bất bại liên tiếp (trong đó có 7 chiến thắng), nhưng chỉ một thất bại đầu tiên ở Biên Hòa đã nhận lãnh số bàn thua nhiều hơn cả 9 trận trước đó (chỉ 6 bàn). Đó là vì ngày ấy mới chưa hết lượt đi và ĐN đang ngất ngưởng ở hạng 4 (sau chiến thắng TH vươn lên hạng 3, đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất), còn bây giờ giải chỉ còn 5 vòng và đội chủ nhà đang ngụp lặn ở đáy bảng.

Có thể thông cảm với những dòng tâm trạng trên của CĐV Lê Xuân Đ. ở Hàm Rồng, cũng như sự bức xúc, hoài nghi về đội nhà của những người hâm mộ xứ Thanh không có mặt trên SVĐ ĐN. Nếu xem trực tiếp trận đấu này họ sẽ thấy thất bại của đội nhà hoàn toàn không có gì đáng ngờ. Ngoài bàn thua sớm từ pha phá bóng phản lưới nhà vốn là tai nạn thường thấy trong bóng đá, không thể trách Sỹ Cường vì pha phạm lỗi dẫn đến thẻ đỏ, quả phạt đền và bàn thua thứ 2. Đó là tình huống Nsi có pha đột phá, thu hút hết hậu vệ TH và đường chuyền rất “độc” cho Henrry 1 mình băng vào cầu môn, nếu Sỹ Cường không cài chân thì chắc chắn Henrry sẽ vẫn ghi bàn (pha phạm lỗi này nhiều khán giả trên sân không quan sát kịp, nhất là khu vực CĐV TH ở sau cầu môn bên kia, nhưng trọng tài Công Khanh đã rất chính xác). 3 bàn thắng sau đó, giống như trận cầu hủy diệt 8-0 năm rồi, đến từ sự tự tin, thăng hoa của chủ nhà ĐN khi đã “có vốn” và vào guồng trước đội khách chỉ còn 10 người (pha dứt điểm từ xa ấn định tỷ số của Thế Hưng hệt như bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 của Kiên Trung mùa trước). Bóng đá là thế, có những bất ngờ hoàn toàn... không bất ngờ!

“Sông Đồng Nai” cũng dậy sóng

Không chỉ các CĐV xứ Thanh, sau trận thắng nức lòng của đội nhà, trên các trang mạng xã hội các CĐV ĐN cũng dậy sóng. Hàng trăm status, comment “tự sướng”, bày tỏ tình yêu và niềm tin đội nhà trụ hạng “nổ” váng trời. Cùng với đó là nỗi niềm của những người hâm mộ không được xem trận đấu. Từ buổi chiều đến đêm chủ nhật 16-8, chỉ trên trang fanpage của Hội CĐV ĐN đã có gần 40 comment than thở, trách móc nhà đài sao không trực tiếp trận thắng quan trọng, hay nhất của đội nhà từ đầu giải. Từ nháo nhác hỏi nhau “ngồi chờ chiều giờ mà không thấy đài nào trực tiếp, kênh nào vậy?”, đến tự an ủi rất... AQ: “Trực tiếp hoài mà vẫn thua nên không trực tiếp xem mới đổi vận được, ĐTH quả là cao kế keke...”.

Bên cạnh những lời có cánh cũng có những bình luận rất tỉnh táo, chân tình: “Cảm ơn các cầu thủ và BHL đã cống hiến cho người hâm mộ ĐN một trận cầu cảm xúc nhất từ đầu mùa. ĐN thua cũng được, thua đậm cũng được, nhưng tập thể luôn đoàn kết và chiến đấu hết mình là điều người hâm mộ luôn mong chờ. Hôm nay, các chiến binh ĐN đã làm được nhiều hơn thế. Không chỉ là 3 điểm quan trọng mà còn là hy vọng cho những trận cầu đầy cam go trước mặt. Tuy ĐN đã vươn lên trên Cần Thơ và HAGL, nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn đang đón chờ ở phía trước”. Có lẽ không chỉ các cầu thủ mà cả CĐV ĐN cũng cần nhanh chóng trở lại mặt đất để học tập chính... CĐV xứ Thanh với slogan rất đáng chiêm nghiệm: “Nếu các bạn không ở bên khi họ thất bại thì đừng hò reo khi họ chiến thắng!”.

Minh Chung

 

 

 

Tin xem nhiều