
Để có thể đạt chỉ tiêu đề ra là phấn đấu lọt vào top 6 trong mùa thứ 3 tham dự V.League, theo tính toán của HLV Trần Bình Sự, Đồng Nai (ĐN) phải cố gắng có 15 điểm trong 8 trận đấu ở giai đoạn đầu tiên trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Để có thể đạt chỉ tiêu đề ra là phấn đấu lọt vào top 6 trong mùa thứ 3 tham dự V.League, theo tính toán của HLV Trần Bình Sự, Đồng Nai (ĐN) phải cố gắng có 15 điểm trong 8 trận đấu ở giai đoạn đầu tiên trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
![]() |
| Đồng Nai (7) phải kiếm điểm trên sân Cao Lãnh cuối tuần này. Ảnh: HUY ANH |
Không hiểu cơ sở cho bài tính lạc quan này từ đâu, khi năm ngoái sau 8 vòng đầu tiên ĐN chỉ có 7 điểm (1 thắng, 4 hòa, 2 bại), còn ở V.League 2013 dù có khởi đầu rất tốt khi vươn lên đứng thứ 4 nhưng cũng chỉ đạt 11 điểm. Và thực tế 2 trận của mùa giải mới đã đi qua, ĐN vẫn chưa tìm được vốn liếng, điều này có nghĩa trong 6 trận còn lại các học trò ông Sự phải giành 5 chiến thắng, hoặc chí ít là 4 trận thắng, 2 trận hòa. Khả năng này thật khó như hái sao trên trời nếu nhìn vào lịch đấu (chỉ có 2 trận sân nhà) và các đối thủ đang chờ đợi.
Sau khi có kết quả bốc thăm xếp lịch thi đấu, thoạt nhìn dễ tưởng ĐN gặp thuận lợi, khi sau trận khai mạc tiếp Than QN trên sân nhà, được gặp liền 3 tân binh. Nhưng thực tế thường ngược lại, chính những tân binh với sự mới mẻ, tâm lý hào hứng, tinh thần quyết tâm chứng tỏ mình, luôn rất khó chịu trong những trận đấu đầu tiên ở V.League (chỉ đến giai đoạn sau họ mới đuối dần vì kinh nghiệm và thực lực). Thất bại trước đội bóng non trẻ Sanna Khánh Hòa về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ở vòng 2 vừa qua là minh chứng. Thứ bảy 17-1 tới lại là chủ nhà Đồng Tháp, một tân binh nhưng không hề thiếu kinh nghiệm ở V.League và lại đang cũng sớm bị dồn vào thế chân tường. Vòng 4, ĐN được trở về sân nhà tiếp XSKT Cần Thơ sau 2 trận bất bại, cho thấy không hề bỡ ngỡ với sân chơi cao nhất.
Nếu không cố gắng tìm được điểm số tối đa có thể ở 2 trận đấu trên, thầy trò HLV Trần Bình Sự sẽ thực sự báo động khi 4 đối thủ tiếp theo còn khó nhằn hơn rất nhiều. 2 chuyến làm khách liên tiếp trước “thiếu gia” QNK Quảng Nam và á quân HN T&T thấy trước lành ít, dữ nhiều; có điểm tại Tam Kỳ và Hàng Đẫy đã là thành công. Vòng 7 được trở về sân nhà nhưng đội khách lại là một Hải Phòng đang là “hiện tượng” đầu mùa với 2 cú quật ngã gây sững sờ trước SLNA, Thanh Hóa để bay cao ở ngôi nhì. Và cuối cùng, trước khi nghỉ tết, ngày 27 tháng Chạp thầy trò HLV Trần Bình Sự sẽ còn chiến đấu ở xứ Thanh, nơi 2 mùa rồi đều thua với cách biệt 3 bàn.
Một lịch đấu rất nặng nhưng không có cách nào khác, để mong thấy mùa xuân về, các cầu thủ ĐN phải cắn răng giải quyết từng trận một. Trước mắt là tại Cao Lãnh cuối tuần này.
Đông Kha













