Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Dấn ấn lượt trận khai mạc V.League 2015

09:01, 06/01/2015

Ấn tượng nhất hẳn nhiên thuộc về 2 chiến thắng "hoành tráng" của đội bóng "hot" nhất trước mùa giải mới là HAGL và nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) B.Bình Dương (B.BD).

Ấn tượng nhất hẳn nhiên thuộc về 2 chiến thắng “hoành tráng” của đội bóng “hot” nhất trước mùa giải mới là HAGL và nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) B.Bình Dương (B.BD).

Các cầu thủ trẻ HAGL ăn mừng chiến thắng đầu tiên tại V.League 2015.  Ảnh: T.L
Các cầu thủ trẻ HAGL ăn mừng chiến thắng đầu tiên tại V.League 2015. Ảnh: T.L

Sân Pleiku với sức chứa 10 ngàn người không đáp ứng nổi sự hâm mộ của chính người Gia Lai đã vỡ sân. Chứng kiến hình ảnh này và màn ra mắt sân chơi V.League không thể tuyệt vời hơn của lứa “gà nòi” sau 8 năm chăm bẵm, “bầu” Đức đã “sướng từ A đến Z” (phát biểu sau trận đấu). HLV Graechen sử dụng đến 7 học trò ở Học viện HAGL Arsenal JMG, trong đó có 6 tuyển thủ U.19 và cả 4 bàn thắng của đội bóng phố núi đều thuộc về 3 cái tên tài năng, được chờ đợi nhất: Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng.

Tại B.BD, nhà ĐKVĐ cũng thể hiện sức mạnh và sự dồi dào lực lượng của mình khi không cần Anh Đức, Tấn Tài (chấn thương) cùng ngôi sao đắt giá mới tậu Công Vinh, vẫn hủy diệt Đồng Tháp 6-1. Hai bước ngoặt của trận đấu là quả phạt đền ở phút thứ 10 giúp chủ nhà mở tỷ số và phút 35 Công Thuận của đội khách trở thành cầu thủ đầu tiên nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, chiến thắng đầu tay giòn giã trên sân nhà của 2 “đại gia” này chưa khẳng định điều gì, bởi cả 2 bại tướng Sanna Khánh Hòa - BVN và Đồng Tháp đều là những tân binh rất eo hẹp, thậm chí chỉ cách đây hơn 1 tháng đội bóng miền Tây còn đứng bên bờ vực xóa sổ. Đường dài mới biết ngựa hay, mới là vòng đua đầu tiên mà V.League 2015 có đến 26 vòng trải dài tận 9 tháng.

Những cái “đầu tiên”

- Bàn thắng đầu tiên: Gomez (SHB.ĐN).

- Thẻ vàng đầu tiên: Đình Tùng (Thanh Hóa).

- Thẻ đỏ đầu tiên: Công Thuận (Đồng Tháp).

- Bàn thắng sớm nhất: Đinh Hoàng Max (Than QN, phút thứ 3 vào lưới ĐN).

- Bàn thắng muộn nhất: Kpenosen (Đồng Tháp, phút 90 vào lưới B.BD).

D.C

Có đến 4/7 đội chủ nhà mất điểm trong ngày ra quân, trong đó 2 đội trắng tay. Nếu thất bại 0-2 của Đồng Nai trước Than QN chỉ là lặp lại kết quả trận lượt đi mùa trước tại Biên Hòa, thì thảm bại 0-3 của SLNA trước đối thủ gần như khủng hoảng trước mùa giải mới - Hải Phòng thực sự là một cú sốc. Lần đầu tiên khán giả xứ Nghệ bỏ về sớm và quay lưng ủng hộ đội khách và cũng lần đầu tiên người ta mới thấy một SLNA thiếu máu lửa, bạc nhược, yếu đuối trong tranh chấp đến thế. Sau tấm HCV Đại hội TDTT toàn quốc, tân HLV Ngô Quang Trường đã sớm nếm mùi khắc nghiệt của đấu trường V.League. Nhưng bất ngờ lớn nhất là chủ nhà, đương kim á quân HN T&T bị ĐTLA - đội bóng vật lộn trụ hạng mùa rồi cầm chân 1-1, thậm chí ĐTLA còn dẫn trước sau hiệp I. Việc HLV Phan Thanh Hùng bào chữa do thiếu vắng Gonzalo (chấn thương) thật khó chấp nhận với một tên tuổi ứng cử viên giàu tham vọng. Cũng mất điểm nhưng trận hòa 0-0 của tân binh Cần Thơ trước QNK Quảng Nam lại là thắng lợi, khi họ lép vế hoàn toàn nhưng hết được xà ngang lại cột dọc cứu thua. Tân HLV Hoàng Văn Phúc vẫn chưa thể có chiến thắng đầu tay tại V.League cùng dàn sao xứ Quảng.

Vòng đấu mở màn V.League 2015 có đến 23 bàn thắng được ghi (chỉ có 1 trận không tỷ số), bình quân 3,28 bàn/trận. Đặc biệt có đến hơn phân nửa: 13 bàn, là do các chân sút nội lập công; trong đó với cùng 1 cú đúp, Công Phượng (HAGL) cùng 2 đàn anh Trọng Hoàng và Tăng Tuấn (B.BD) trở thành những người đầu tiên dẫn đầu danh sách ghi bàn.

 Trần Đỗ

 

 

 

Tin xem nhiều