Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bước ngoặt ở ngôi đầu

11:01, 26/01/2015

Thiết lập kỷ lục trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử toàn thắng 4 trận liên tiếp đầu mùa, nhưng B.BD đã không thể nối dài vươn tới kỷ lục 7 trận thắng liên tiếp của HAGL từng lập ở V.League 2004.

Thiết lập kỷ lục trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử toàn thắng 4 trận liên tiếp đầu mùa, nhưng B.BD đã không thể nối dài vươn tới kỷ lục 7 trận thắng liên tiếp của HAGL từng lập ở V.League 2004.

Ngoại binh Jamaica tỏa sáng đưa Hải Phòng (phải) lên đầu bảng.
Ngoại binh Jamaica tỏa sáng đưa Hải Phòng (phải) lên đầu bảng.

Với đà khởi đi thần tốc bằng những chiến thắng như chẻ tre, dù chưa “xài” hết vốn liếng, những tưởng không gì có thể ngăn cản bước tiến của “Chelsea Việt Nam”, chí ít là cho đến khi họ phải chia sức ở đấu trường AFC Champions League, nhưng B.BD lại nhận thất bại đầu tiên của mùa giải ngay trên sân nhà, ở thời điểm tưởng như không có đối thủ. Tuy nhiên, cú ngã ngựa trước Than QN không phải là quá bất ngờ. Năm ngoái dù đăng quang nhưng nhà vô địch từng bị đội bóng đất mỏ cầm chân không tỷ số ngay tại đất Thủ và lượt về thua 1-2 tại Cẩm Phả; huống hồ mùa này Than QN có sự đầu tư lực lượng mạnh mẽ với rất nhiều nhân tố mới chất lượng, trong đó có cựu tuyển thủ Quang Hải, tác giả cú đúp vào lưới B.BD chủ nhật rồi.

AFC Champions League khởi tranh từ ngày 24-2. Nhà ĐKVĐ V.League sẽ phải chạm trán với Shandong Luneng (Trung Quốc, ngày 24-2), Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc, ngày 17-3) và đội thắng ở trận play-off thứ hai của vòng ba.

“Không đội nào có thể thắng mãi”, ông Hải “lơ” tỏ ra rất... lơ trước thất bại đầu tay. Nhưng với việc đóng khung gần như chỉ một đội hình xuất phát trong cả 5 trận vừa qua, lối chơi của B.BD đã bắt đầu được nhận diện. Sự bảo thủ của vị “HLV giàu thành tích nhất Việt Nam” khi “nhốt” suốt Công Vinh - bản hợp đồng “của lãnh đạo” chứ không phải của ông - trên ghế dự bị, khiến khi ông cần sự đột biến đưa anh vào sân thì “tiền đạo số 1 Việt Nam” không thể bắt nhịp vì thiếu cảm giác chơi bóng. Sự đứt mạch của nhà đương kim vô địch cũng không hề “bình thường” như ông Hải nói. Nó đã tạo ra một bước ngoặt trong cuộc đua đến ngôi đầu, và từ đây B.BD không còn là “ông kẹ” khiến các đối thủ ngán ngại đến mức... chưa đá đã thua (như trường hợp 2 trận thắng đầu tiên trước Đồng Tháp, QNK Quảng Nam).

Trong khi đó, việc Hải Phòng đánh chiếm ngôi đầu lại là điều không ai ngờ tới. Đội quân của HLV trẻ Trương Việt Hoàng thực sự là “hiện tượng” đầu mùa của V.League 2015. Ngay trong thời hoàng kim nhất, với những nhà tài trợ đổ núi tiền sắm sửa “bom tấn”, bóng đá đất cảng cũng chưa bao giờ có chuỗi thành tích ấn tượng như hiện tại. Một đội bóng trước giải được điểm danh trong nhóm ứng viên rớt hạng, bởi dàn cầu thủ làng nhàng, dẫn dắt lại là một nhà cầm quân chưa từng có kinh nghiệm chinh chiến, lại giữ sạch lưới suốt 4 vòng và sau vòng 5 vẫn là một trong 2 CLB bất bại (cũng bất ngờ không kém, đội còn lại là ĐTLA).

Tuy nhiên, thành công cho đến lúc này của Hải Phòng chủ yếu đến từ yếu tố bất ngờ, tinh thần chiến đấu máu lửa, cộng với 3 cá nhân: thủ lĩnh, chiến binh Minh Châu và bộ đôi tiền đạo Jamaica Fagan - Stevens (mang về 7/10 bàn thắng) đạt phong độ cao. Hơn nữa, trong 5 đối thủ vừa qua chỉ có chủ nhà Thanh Hóa là đáng kể, sức mạnh tinh thần của Hải Phòng có bù lấp mãi được thực lực hay không cần phải chờ đến những trận đấu phía trước, với những đối thủ lớn hoặc khó chơi hơn.

Trong bối cảnh top 4 mùa rồi, B.BD sẽ phải căng sức ở 3 mặt trận; HN T&T của HLV Phan Thanh Hùng trở nên “cũ kỹ”, thiếu khát vọng; Thanh Hóa của Vũ Quang Bảo không còn khí thế hừng hực và SHB.ĐN của Lê Huỳnh Đức khủng hoảng trầm trọng; sẽ không phải Hải Phòng mà Than QN mới hứa hẹn là “ngựa ô” lớn nhất của V.League 2015.

Đông Kha

 

 

 

Tin xem nhiều