Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Futsal Việt Nam làm nên kỳ tích lịch sử

11:11, 22/11/2013

Ai cũng nghĩ trận cuối cùng của Giải futsal quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2013 giữa chủ nhà Việt Nam (VN) với Brazil chiều qua 22-11, chỉ là thủ tục và là dịp để các nhà vô địch thế giới  (VĐTG) biểu diễn nghệ thuật BĐ trong nhà trước khi chia tay.

Ai cũng nghĩ trận cuối cùng của Giải futsal quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2013 giữa chủ nhà Việt Nam (VN) với Brazil chiều qua 22-11, chỉ là thủ tục và là dịp để các nhà vô địch thế giới  (VĐTG) biểu diễn nghệ thuật BĐ trong nhà trước khi chia tay. Dự đoán ấy hoàn toàn dễ hiểu khi trình độ đôi bên là một trời một vực. Còn hơn cả trong BĐ 11 người, với futsal, Brazil là cường quốc thống trị tuyệt đối khi là nhà VĐ của 5 trong 7 kỳ World Cup (2 lần còn lại thuộc về Tây Ban Nha), trong đó là ĐKVĐ cả 2 kỳ World Cup gần nhất. Dù chỉ mang sang VN 1 thành viên của đội VĐTG 2012, nhưng trong thành phần Brazil tại giải vẫn có đến 6 gương mặt vừa đăng quang tại Grand Prix de Futsal 2013 (tương tự như World Cup nhưng được tổ chức ở Brazil và nước chủ nhà đã lên ngôi 19/21 lần tổ chức). Ở 2 trận đấu đầu tiên, các cầu thủ Brazil với những màn trình diễn kỹ thuật làm ngây ngất người xem, đã thắng dễ ĐKVĐ châu Á Nhật Bản (2-1) và á quân Thái Lan (5-1), 2 đối thủ mà VN đều thất thủ.

Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất của giải đã xảy ra. Phút thứ 7, Trọng Luân đã làm Nhà thi đấu Phú Thọ nổ tung bằng bàn mở tỷ số cho VN. Brazil nhanh chóng chứng tỏ đẳng cấp của mình bằng bàn gỡ hòa và vượt lên dẫn lại 2-1 ở đầu hiệp II. Khi mọi người nghĩ đến một kịch bản sụp đổ cho ĐTVN thì Văn Vũ có bàn gỡ hòa 2-2 và 4 phút trước khi hết giờ, cơn địa chấn đã xảy ra với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 của Thành Đạt. Những phút còn lại toàn đội VN đã kiên cường, xuất sắc bảo vệ được chiến thắng. Đúng là các nhà VĐTG có phần chủ quan trong nhập cuộc và chơi không đúng sức mình, nhưng ĐT futsal VN đã có một trận đấu xuất thần với sự tập trung, kỷ luật cao độ và đấu pháp hợp lý. Trận thắng này cũng giúp VN bất ngờ qua mặt ĐKVĐ Đông Nam Á Thái Lan về hiệu số để giành vị trí hạng 3 chung cuộc. Với kỳ tích lịch sử đánh bại nhà VĐTG, ĐT futsal VN được VFF và Liên đoàn BĐ TP. Hồ Chí Minh thưởng “nóng” 400 triệu đồng, gấp gần 4 lần chức VĐ của Brazil (5.000 USD) và 20 lần phần thưởng chính thức mà thầy trò HLV Gargelli nhận được cho giải 3 (1.000 USD).

Đông Kha

Tin xem nhiều