
Sau trận đấu cuối cùng của V-League 2013 trên sân Đồng Nai (ĐN), tấm băng - rôn với dòng chữ: “CLB bóng đá ĐN cảm ơn người hâm mộ đồng hành cùng đội bóng.
Sau trận đấu cuối cùng của V-League 2013 trên sân Đồng Nai (ĐN), tấm băng - rôn với dòng chữ: “CLB bóng đá ĐN cảm ơn người hâm mộ đồng hành cùng đội bóng. Hẹn gặp lại mùa giải 2014” được Ban huấn luyện và các cầu thủ ĐN mang đến từng khán đài chào tạm biệt khán giả nhà. Lời tri ân các CĐV và từng cái tên cầu thủ được xướng lên. Một cái kết đầy “happy-end”!
Với cú quật ngã ngoạn mục SLNA ở phút bù giờ của giải (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), thầy trò HLV Trần Bình Sự xứng đáng nhận được lời cảm ơn, trước hết là từ VPF và BTC. Sự đảo lộn bất ngờ trên bảng xếp hạng vào giờ chót - nói như một khán giả là “kịch tính như… giải Ngoại hạng Anh” - mà người tạo ra là tân binh ĐN, đã cứu cho đoạn kết của cả một mùa giải nhiều biến động, tai tiếng, khỏi rơi vào cảnh tẻ nhạt của phiên chợ chiều. Về mặt tinh thần, ĐN xứng đáng được trao giải “Fair play”. Việc về hạng 7 hay hạng 8 chung cuộc hầu như không có ý nghĩa, ĐN hoàn toàn có thể lựa chọn cách “giữ mối”, tạo quan hệ cho mùa sau bằng một trận thua nhẹ nhàng (không ai có thể bắt bẻ khi đối thủ là SLNA), thay vì “gây thù, chuốc oán”. Nhưng đội chủ nhà đã chiến đấu với hơn 100% sức mình.
Tinh thần và sự nỗ lực mang lại món quà chia tay người hâm mộ ấy đã được ghi nhận và đền đáp. Hàng ngàn CĐV lưu luyến nán lại cả tiếng sau đó để chia tay, chúc mừng, chụp hình lưu niệm với các cầu thủ như những người hùng; cứ tưởng như đội nhà vừa đánh bại SLNA để… giành ngôi á quân chứ không phải hạng 7. Hơn lúc nào hết, câu nói “đá để dân thương” lại sống động, dễ hiểu đến vậy. Vâng, cảm ơn các anh đã mang đến cho người hâm mộ những phút giây vui sướng, quên đi những nỗi mệt nhọc, lo toan đời thường. Nhưng không chỉ là giải trí, cảm ơn sức mạnh bóng đá đã khơi gợi niềm tự hào địa phương, đoàn kết cả vạn con người từ mọi miền quê tự giác bật ra 2 tiếng “Đồng Nai”. Trong ý nghĩa ấy, HLV Trần Bình Sự và các học trò có công lớn, rất lớn.
Có lẽ không phải vô cớ mà tối sau trận đấu, nhà cầm quân tuổi thất thập quê Hải Phòng nhắc lại với tôi lời ông từng giải bày: “Tiền bạc có thể kiếm được nhưng tình cảm không thể mua và mất niềm tin là mất tất cả”. Vâng, hãy trân trọng và giữ mãi niềm tin yêu này nơi người hâm mộ.
V-League 2014 sẽ khó khăn hơn gấp bội. Nhưng hãy cứ tận hưởng và vui đi với thành quả gặt hái trong mùa vụ đầu tiên.
Minh Chung










