Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Loạt trận vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu đêm qua

09:09, 08/09/2013

Đêm qua, vòng loạt World Cup 2014 khu vực châu Âu đã đồng loạt diễn ra. Ngoại trừ Pháp, các ông lớn đều giành chiến thắng

Đêm qua, vòng loạt World Cup 2014 khu vực châu Âu đã đồng loạt diễn ra. Ngoại trừ Pháp, các ông lớn đều giành chiến thắng

Bảng C: Đức - Áo 3-0

Áo chưa từng thắng trên sân của Đức kể từ năm 1986 đến nay và cơn khát của họ dường như chưa có dấu hiệu chấm dứt nếu nhìn vào sự khởi đầu của hai đội ở trận đấu đêm qua. Chỉ trong 10 phút đầu trận, Đức đã có 2 cơ hội tốt để mở tỷ số nhưng đáng tiếc là Khedira và Klose đều bỏ lỡ.

Nhưng đến phút 33, điều phải đến đã đến khi Đức có bàn vượt lên dẫn trước. Klose là người ghi bàn thắng đầu tiên cho đội chủ nhà ở trận đấu này với một pha lao vào cắt mặt đệm bóng sở trường sau đường căng ngang chính xác của Mueller bên cánh phải. Bàn thắng này cũng giúp Klose cân bằng kỷ lục ghi 68 bàn cho ĐT Đức của huyền thoại Gerd Mueller.

Đội khách gần như không có cơ hội tấn công trong hiệp 1, nhưng ngay đầu hiệp 2, họ suýt chút nữa đã có bàn gỡ nếu như Weimann không dứt điểm thiếu chính xác sau đường chuyền thuận lợi của Alaba. Không tận dụng được cơ hội hiếm hoi, Áo tiếp tục phải nhận thêm bàn thua ở phút 51 với cú sút xa đẹp mắt của Kroos sau pha mớm bóng của Reus.

Đức tiến một bước dài tới Brazil

Ngay sau đó, Mueller đã có cơ hội để ghi bàn thắng thứ ba cho tuyển Đức nhưng cầu thủ này lại có pha dứt điểm đưa bóng vào thẳng vị trí của thủ thành Robert Almer. Tuy vậy, 2 phút trước khi hết giờ, đội chủ nhà đã có bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 sau pha đệm bóng vào lưới trống của Mueller từ đường chuyền của Howedes.

Do Thụy Điển cũng giành thắng lợi đêm qua với chiến thắng 2-1 trên sân của Cộng hòa Ireland nên Đức vẫn chỉ hơn Thụy Điển 5 điểm sau loạt trận này. Tuy nhiên, đội bóng của Joachim Loew sẽ giành vé tới Brazil ngay ở lượt đấu tới nếu họ đánh bại Đảo Faroe trong khi Thụy Điển không thắng được Kazakhstan.

Bảng F: Bồ Đào Nha - Bắc Ireland 4-2

BĐN đã giành chiến thắng trong một trận đấu vô cùng kịch tính với 6 bàn thắng, trong đó có một hat-trick của Cristiano Ronaldo, cùng 3 thẻ đỏ.

Dù phải làm khách nhưng BĐN mới là đội khởi đầu tốt hơn khi họ có bàn mở tỷ số ở phút 21 do công của Bruno Alves. Trung vệ của BĐN đã có một pha đệm bóng nhẹ nhàng nhưng hiểm hóc trong một tình huống đá phạt góc để mở tỷ số cho đội khách.

Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của BĐN chỉ được duy trì đến phút 36 bởi McAuley đã kịp gỡ hòa cho Bắc Ireland 9 phút trước khi hiệp 1 kết thúc bằng một pha đánh đầu trong một tình huống phối hợp đá phạt góc. Không chỉ bị gỡ hòa, BĐN còn phải chơi thiếu người từ phút 43 sau khi Postiga phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì húc đầu vào ngực McAuley ngay trước mắt trọng tài.

Khó khăn thêm chồng chất cho BĐN khi ngay đầu hiệp 2, đội chủ nhà đã vượt lên dẫn trước do công của Ward, cũng từ một tình huống phối hợp đá phạt góc của Bắc Ireland. Tuy vậy, đến phút 61, đội chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người như BĐN sau khi Brunt nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu.

Từ lúc này, trận đấu là của Cristiano Ronaldo. Phút 68, Ronaldo đưa trận đấu trở lại thế cân bằng bằng một pha đánh đầu cận thành chuẩn xác sau quả phạt góc của Moutinho. Chỉ sau đó 9 phút, lại từ một pha đánh đầu sau quả tạt của Coentrao, Ronaldo đã đưa BĐN vượt lên dẫn trước 3-2.

Ronaldo đã lên tiếng đúng lúc

Mọi thứ càng thuận lợi hơn với BĐN bởi chỉ 3 phút sau bàn thắng của Ronaldo, Lafferty bên phía Bắc Ireland đã bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng nguy hiểm với Pereira. Đến phút 82, Ronaldo đã hoàn tất cú hat-trick trong trận đấu này bằng một pha sút phạt tinh quái.

Với một hat-trick ở trận đấu này, Ronaldo đã có 43 bàn cho BĐN và vượt qua Eusebio để trở thành chân sút vĩ đại thứ hai trong lịch sử bóng đá BĐN, chỉ kém 4 bàn so với người dẫn đầu Pauleta.

Với chiến thắng này, BĐN vẫn còn nhiều cơ hội giành ngôi đầu bảng khi họ chỉ kém đội dẫn đầu là Nga đúng 1 điểm.
Bảng I: Tây Ban Nha - Phần Lan 2-0

Tây Ban Nha củng cố vị trí dẫn đầu ở bảng I với 3 điểm nhiều hơn Pháp, bởi ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Pháp đã bất ngờ bị Gruzia cầm chân với tỷ số 0-0.

Dù đang phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị ở Real Madrid, nhưng Iker Casillas vẫn được HLV Del Bosque ưu ái trao cơ hội bắt chính trước Phần Lan, thay vì một Victor Valdes đang đạt phong độ cao ở Barca. Và Casillas đã đền đáp lại sự tin tưởng của Del Bosque với một pha cản phá xuất sắc ở phút 11 sau cú sút Alexander Ring, giúp Tây Ban Nha tránh khỏi một bàn thua ngay từ sớm.

Alba ăn mừng bàn mở tỷ số

Không lâu sau đó, Teemu Pukki lại có cơ hội mở tỷ số cho Phần Lan sau pha lốp bóng kỹ thuật của Teemu Tainio, nhưng một lần nữa đội chủ nhà lại bỏ lỡ cơ hội. Và Phần Lan sẽ phải hối tiếc với những cơ hội mà họ bỏ lỡ bởi đến phút 18, Jordi Alba đã đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

Fabregas có bóng ở giữa sân và ngay lập tức tiền vệ này tung ra một đường chuyền xa cực kỳ chính xác để Alba xâm nhập vòng cấm Phần Lan rồi sút tung lưới thủ môn Niki Maenpaa bằng một pha dứt điểm nhẹ nhàng. Một pha phối hợp tuyệt đẹp của hai cầu thủ đến từ Barca. Đến phút 27, David Villa dễ dàng vượt qua hậu vệ đối phương bên cánh trái rồi thực hiện pha dứt điểm nguy hiểm, nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.


TBN chỉ còn cách vé dự World Cup 1 trận thắng nữa

Sau 55 phút đầu tiên, HLV Del Bosque đã quyết định tung Jesus Navas vào sân thay cho Villa để bổ sung tốc độ vào trong các đợt tấn công của Tây Ban Nha. Và chính từ một pha tăng tốc bên cánh phải, Navas đã căng ngang chuẩn xác để người đồng đội ở Man City là Alvaro Negredo (vào thay Fabregas ở phút 71) đệm bóng chính xác, ấn định chiến thắng 2-0 cho Tây Ban Nha.

Với kết quả này, Tây Ban Nha chỉ cần giành được 3 điểm ở hai loạt trận cuối với Belarus và Gruzia là chắc chắn đoạt ngôi đầu bảng C để giành vé tới Brazil, bất chấp kết quả các trận đấu còn lại, do đang hơn đối thủ cạnh tranh Pháp 3 điểm lẫn hiệu số đối đầu.

Gruzia - Pháp 0-0

Cầm bóng 71% thời lượng. Tung ra số cú dứt điểm nhiều gấp 4 lần đội chủ nhà. Sở hữu trong đội hình cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu Franck Ribery, nhưng Pháp vẫn không thể ghi bàn vào lưới Gruzia.

HLV Didier Deschamps thể hiện rõ ý đồ chơi tấn công và ghi bàn, thậm chí thật nhiều bàn vào lưới Gruzia khi thay thế sơ đồ 4-2-3-1 bằng sơ đồ 2 tiền đạo 4-4-2. Nhưng những tình huống phối hợp của Pháp không được mượt mà. Bóng thường xuyên được đưa ra cánh cho Ribery độc diễn. Hoặc dựa vào khả năng tạo đột biến của Benzema, nhưng bất thành.

Benzema chơi mờ nhạt trước Gruzia

Hai ngôi sao sáng nhất trên sân chỉ có thể uy hiếp khung thành Gruzia bằng những cú sút xa. Pháp cầm bóng nhiều nhưng không có nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm. Trong số 22 cú dứt điểm của họ trong cả trận, bóng chỉ đi trúng khung thành Gruzia… 5 lần. Tỉ lệ dứt điểm chính xác quá thấp, tố cáo sự bất lực của người Pháp.

Kể cả khi Benzema bị ông Deschamps cho ra sân từ phút 62, để một tiền đạo khác là Gignac vào thay, người Pháp vẫn bất lực. Gruzia chỉ sút cầu môn 6 lần, nhưng tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn hẳn người Pháp. Tiêu biểu là pha bóng ở phút 48. Okriashvili dứt điểm trúng cột dọc khung thành thủ môn Lloris, khiến người Pháp thót tim.

Bị cầm hòa, Pháp đang gặp bất lợi rất lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng I với Tây Ban Nha. Tây Ban Nha đã thắng Phần Lan 2-0 đêm qua, nên vượt trên Pháp 3 điểm. Tây Ban Nha chỉ phải gặp 2 đội yếu hơn hẳn là Belarus và Gruzia (cùng được đá trên sân nhà) trong 2 lượt trận cuối. Trong khi đó, Pháp còn phải gặp Phần Lan rất khó chơi. Nếu cứ đá như trước Gruzia, không ai dám chắc Pháp sẽ giành trọn 6 điểm.

Bảng B, Ý cũng đặt một chân đến World Cup 2014 khi đánh bại đội khách Bulgaria 1-0. Người hùng của tuyển Ý ở trận này là tiền đạo Alberto Gilardino với pha ghi bàn duy nhất ở phút 38 giúp Ý giành trọn 3 điểm trên sân nhà Renzo Barbera.

Chiến thắng này giúp Ý nới rộng khoảng cách với Bulgaria lên thành 7 điểm. Với chênh lệch điểm số này, Ý chỉ cần đánh bại CH Czech trên sân nhà ở lượt đấu tới (ngày 10-9) là chính thức có vé tham dự World Cup 2014 mà không cần phải quan tâm đến kết quả các trận đấu còn lại.

Bảng H, hi vọng giành chiếc vé chính thức tham dự World Cup 2014 cũng rộng mở với đội tuyển Anh khi họ đánh bại đối thủ yếu Moldova 4-0 trên sân nhà.

Niềm vui của Gerrard sau khi ghi bàn mở tỉ số cho tuyển Anh

Ở trận này,dù khủng hoảng hàng công vì chấn thương nhưng tuyển Anh vẫn không gặp nhiều khó khăn để ghi 4 bàn vào lưới Moldova - đội bóng họ đã thắng 5-0 ở lượt đi. Các bàn thắng của tuyển Anh lần lượt được ghi do công: Steven Gerrard (13'), Rickie Lambert (27') và Danny Welbeck (45', 51').

Với chiến thắng này và cùng với việc đội đầu bảng Montenegro bị chủ nhà Ba Lan cầm hòa 1-1, Anh vươn lên chiếm ngôi đầu bảng H với 15 điểm (bằng điểm với Montenegro) qua đó nắm trong tay quyền tự quyết trong cuộc đua giành chiếc vé chính thức đến Brazil vào mùa hè năm tới.  

Tuy nhiên với chiếc thẻ vàng trong trận này (vẫn đá bóng khi trọng tài đã nổi còi thổi anh việt vị) tiền đạo Danny Welbeck sẽ không thể tham dự trận quyết định tại Ukraine (đội đang đứng thứ ba với 14 điểm sau 7 trận) vào giữa tuần sau vì án treo giò. Điều này khiến hàng công của tuyển Anh thực sự khủng hoảng trầm trọng khi các tiền đạo Wayne Rooney, Andy Carroll và Daniel Sturridge đều gặp phải những vấn đề về chấn thương.

Kết quả các trận đấu đêm 6-9:

Bảng A

Macedonia - Xứ Wales: 2-1

Serbia - Croatia: 1-1

Scotland - Bỉ: 0-2

Bảng B

CH Czech - Armenia: 1-2

Malta - Đan Mạch: 1-2

Ý - Bulgaria: 1-0

Bảng C

Kazakhstan - Đảo Faroe: 2-1

CH Ireland - Thụy Điển: 1-2

Đức - Áo: 3-0

Bảng D

Romania - Hungary: 3-0

Thổ Nhĩ Kỳ - Andorra: 5-0

Estonia - Hà Lan: 2-2

Bảng E

Na Uy - Síp: 2-0

Slovenia - Albania: 1-0

Thụy Sĩ - Iceland: 4-4 

Bảng F

Nga - Luxembourg: 4-1

Bắc Ireland - Bồ Đào Nha: 2-4 

Bảng G

Latvia - Lithuania: 2-1

Bosnia-Herzegovina - Slovakia: 0-1

Liechtenstein - Hi Lạp: 0-1 

Bảng H

Ukraine - San Marino: 9-0

Ba Lan - Montenegro: 1-1

Anh - Moldova: 4-0 

Bảng I

Georgia - Pháp: 0-0

Phần Lan - Tây Ban Nha: 0-2

(QC tổng hợp)

Tin xem nhiều