Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồng Nai - B.Bình Dương 1-2: Thua vì bão chấn thương

10:05, 12/05/2013

Tái phát chấn thương vai sau khi quay trở lại tập luyện đã khiến Van Bakel mất cơ hội đối đầu với đội bóng cũ. Thay vào đó, HLV Trần Bình Sự sử dụng cả 2 tân binh mới chiêu mộ: ngoại binh nhập tịch Nguyễn Rodgers (thay Đức Nhân đảm nhận vị trí tiền vệ trụ) và cựu cầu thủ Đà Nẵng Nguyễn Thành Trung (trong vai trò trung vệ thứ 3 bên cạnh Lê Hoàng Phát Thierry và Quang Trung).

Tái phát chấn thương vai sau khi quay trở lại tập luyện đã khiến Van Bakel mất cơ hội đối đầu với đội bóng cũ. Thay vào đó, HLV Trần Bình Sự sử dụng cả 2 tân binh mới chiêu mộ: ngoại binh nhập tịch Nguyễn Rodgers (thay Đức Nhân đảm nhận vị trí tiền vệ trụ) và cựu cầu thủ Đà Nẵng Nguyễn Thành Trung (trong vai trò trung vệ thứ 3 bên cạnh Lê Hoàng Phát Thierry và Quang Trung). Phía B.Bình Dương (BD), HLV Lê Thụy Hải cũng tung thành phần mạnh nhất với quyết tâm tìm chiến thắng đầu tiên trên sân đối phương.

Không thể tái lập cuộc lội ngược dòng lần thứ 3 liên tiếp, đội Đồng Nai (áo trắng) đành chấp nhận chấm dứt chuỗi bất bại trên sân nhà. Ảnh: H.ANH
Không thể tái lập cuộc lội ngược dòng lần thứ 3 liên tiếp, đội Đồng Nai (áo trắng) đành chấp nhận chấm dứt chuỗi bất bại trên sân nhà. Ảnh: H.ANH

Tuy nhiên, tham vọng của đội khách đã sớm bị dội một gáo nước ở ngay phút 12. Từ cú phát bóng phản công nhanh bên sân nhà, bộ ba Đặng Thành - Victor - Henry có pha phối hợp tam giác đầy ăn ý để Henry thoát qua trung vệ Nguyễn Hoàng Helio của BD, tung cú sút chìm hạ gục thủ thành hộ pháp Phan Văn Santos trong tiếng hò reo như sấm dậy của khán giả. Nhưng xui rủi vẫn chưa rời bỏ đội chủ nhà. Ngay sau bàn mở tỷ số, Đồng Nai (ĐN) lại mất nốt trung vệ ngoại binh thứ 2 là Thierry, buộc HLV Trần Bình Sự phải đưa Văn Thành vào thay. Lần đầu tiên kể từ đầu giải, ĐN phải chơi với một hàng phòng ngự thuần nội để đối đầu với cặp tiền đạo Philani - Sunday của BD vượt trội về sức vóc, chiều cao và sự càn lướt. Mất mát này cộng thêm việc lui về quá sớm và lùi đội hình quá thấp, khiến sức ép thường trực đè nặng trước khung thành thủ môn Minh Phong. Và sau rất nhiều pha sóng gió, điều gì đến đã phải đến. Phút 41, Philani thực hiện cú căng ngang, có đến 3 trung vệ nhưng ĐN lại để Vũ Phong băng vào rảnh chân xỉa bóng gỡ hòa 1-1.

Cơn bão chấn thương lại tiếp tục hoành hành hàng thủ ĐN. Sau khi liên tục nằm sân, trung vệ đội trưởng Quang Trung không thể tiếp tục thi đấu ở hiệp II, HLV Trần Bình Sự đưa Đức Nhân vào sân và chuyển sang sơ đồ 4-4-2. Chính người trám chỗ Quang Trung, tân binh Thành Trung, do chưa có thời gian làm quen với người đá cặp Văn Thành và chưa tìm được cảm giác vị trí ở đội bóng mới, nên đã có pha đánh đầu phản lưới nhà ở phút 50, trong tình huống không hề bị đối phương gây sức ép.

Trong thế bị dẫn lại, phút 65, ĐN được chơi hơn người khi tuyển thủ Vũ Phong của BD nhận thẻ vàng thứ 2 do chơi xấu với Văn Thành phải rời sân. Từ thời điểm này gió lại xoay chiều, đến lượt BD lùi hết về để bảo toàn tỷ số mong manh, thậm chí sẵn sàng thể hiện hình ảnh “xấu xí” khi “đại gia” phải giở cả bài câu giờ. Sóng gió nổi lên dồn dập trước khung thành đội khách, tuy nhiên lúc này người ta mới thấy sự vắng mặt của bộ đôi Bakel - Thierry là mất mát lớn hơn rất nhiều, chứ không chỉ để lại lỗ hổng nơi hàng phòng ngự (ĐN còn suýt 2 lần dính đòn hồi mã thương của Sunday nếu không có sự may mắn và xuất sắc của thủ môn Minh Phong). Không có cặp bài trùng này, ĐN cũng mất luôn nhân tố đột biến từng mang về 4 điểm trước V.Ninh Bình và HAGL trước đó. Không thể tái lập cuộc lội ngược dòng lần thứ 3 liên tiếp, thầy trò HLV Trần Bình Sự đành chấp nhận trận thua, chấm dứt chuỗi bất bại trên sân nhà, đồng thời tạm tụt 2 bậc, xuống hạng 6.

Gần 15 ngàn CĐV ra về trong tiếc nuối: “Giá mà có Van Bakel” !

Đông Kha

 

Tin xem nhiều