
Chính xác là chưa trọn 2 vòng bởi còn trận V.Hải Phòng - XMXT.SG chưa đá, nhưng cục diện đường đua đã sớm được “quy hoạch” ở 2 nhóm đầu và cuối. Với 2 trận toàn thắng không mấy khó khăn, ĐKVĐ SHB.Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An (SLNA) sớm cùng ngự ngôi đầu.
Chính xác là chưa trọn 2 vòng bởi còn trận V.Hải Phòng - XMXT.SG chưa đá, nhưng cục diện đường đua đã sớm được “quy hoạch” ở 2 nhóm đầu và cuối. Với 2 trận toàn thắng không mấy khó khăn, ĐKVĐ SHB.Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An (SLNA) sớm cùng ngự ngôi đầu. Điều quan trọng không chỉ cả hai thể hiện diện mạo đầy phong độ và lực lượng không chỉ đồng đều các tuyến mà còn có những nhân tố xuất sắc có thể gây đột biến, quyết định trận đấu. Nếu Đà Nẵng là Merlo (đã có cú đúp đầu tiên), Quốc Anh; thì SLNA với sự trở về của một Công Vinh đầy khao khát như hổ mọc thêm cánh, giúp HLV Hữu Thắng có thêm rất nhiều phương án tấn công. Dù cuộc đua mới rời vạch xuất phát nhưng đã có thể khẳng định đây là 2 ứng cử viên sáng giá nhất của chức vô địch V-League 2013.
![]() |
| Merlo thi đấu chói sáng giúp SHB Đà Nẵng sớm ngự ngôi đầu. Ảnh: T.L |
Nhận định ấy càng được củng cố khi những đối thủ tham vọng đều có màn ra mắt thiếu thuyết phục. Cả 2 “đại gia” giàu tiềm lực Hà Nội T&T và Hoàng Anh Gia Lai đều đã nếm mùi thất bại. Đặc biệt trận phơi áo trên sân Ninh Bình cho thấy đội quân của Phan Thanh Hùng không hoàn hảo như nhiều người nghĩ mà xem ra lối chơi nhỏ nhuyễn, dựa trên nền tảng kiểm soát bóng, không khó để đối phương bắt bài (như ĐT Việt Nam của ông Hùng tại AFF Cup 2012).
Nhóm sau cũng sớm lộ diện với 3 cái tên được chỉ mặt đặt tên ngay từ đầu là 2 tân binh Đồng Nai, Đồng Tâm Long An và K.Kiên Giang (V.Hải Phòng mới đá 1 trận). Trong đó vị trí đội sổ chưa có điểm nào và thủng lưới đến 6 bàn đang thuộc về đội bóng xứ Rạch Giá. Tuy nhiên, cần thấy rằng 2 đối thủ vừa qua của K.Kiên Giang chính là 2 đội dẫn đầu. Ngạc nhiên lớn nhất là vị trí áp chót thuộc về “ông lớn” B.Bình Dương khi cũng trắng tay cả 2 trận.
Dấu ấn sau 2 vòng đầu tiên là sức mạnh sân nhà. Có đến 9/11 trận đội chủ nhà bất bại, trong đó có 8 trận thắng. Điển hình là V.Ninh Bình, sau trận thua muối mặt trước Đồng Nai trở về sân nhà đội bóng cố đô như lột xác, thi đấu với tinh thần khác hẳn, khiến các ngôi sao của Hà Nội T&T hoàn toàn “tắt điện” và nhận thất bại tâm phục, khẩu phục.
Trần Đỗ





![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








