Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

16 giờ chủ nhật 3-3, Đồng Nai- V.Ninh Bình: Ngày lịch sử

10:03, 01/03/2013

Bất luận kết quả cuối mùa thế nào, ngày này sẽ đi vào lịch sử khi đánh dấu lần đầu tiên sau gần 38 năm thành lập tỉnh, bóng đá (BĐ) Đồng Nai  xuất hiện ở giải đấu cao nhất của quốc gia và cũng lần đầu tiên người Đồng Nai được trực tiếp thưởng lãm các trận đấu đỉnh cao V-League trên sân nhà.

Bất luận kết quả cuối mùa thế nào, ngày này sẽ đi vào lịch sử khi đánh dấu lần đầu tiên sau gần 38 năm thành lập tỉnh, bóng đá (BĐ) Đồng Nai  xuất hiện ở giải đấu cao nhất của quốc gia và cũng lần đầu tiên người Đồng Nai được trực tiếp thưởng lãm các trận đấu đỉnh cao V-League trên sân nhà. Chính vì thế, trận tiếp Xi măng The Vissai Ninh Bình (V.NB) chiều mai của thầy trò HLV Trần Bình Sự không chỉ là trận ra mắt, khai xuân, khai sân mà còn mang nhiều ý nghĩa và chắc chắn sẽ thu hút lượng khán giả đến sân đông đảo nhất trong 8 năm qua ở sân chơi hạng nhất.

Các cầu thủ Xi măng the Vissai Ninh Bình. Ảnh: T.L
Các cầu thủ Xi măng the Vissai Ninh Bình. Ảnh: T.L

Hẳn nhiên, đội khách từng một thời “đại gia” và “đệ tứ anh hào” V-League 2011 được đánh giá cao hơn, nhưng trong trận đầu tiên trình làng ở Giải VĐQG gặp V.NB vẫn là thuận lợi cho tân binh Đồng Nai so với nếu sớm đụng phải Đà Nẵng, T&T, B.Bình Dương hay SLNA… Trong quá khứ, Đồng Nai và V.NB từng có 2 mùa 2008 và 2009 cùng chơi ở Giải hạng nhất và trong cả 2 lần gặp nhau tại Biên Hòa, Đồng Nai đều gặt hái được kết quả tốt (mùa 2008 hòa 1-1 và 2009 thắng 2-1 ở lượt cuối cùng khi V.NB đã sớm đoạt chức VĐ). Tuy nhiên, đó chỉ là kết quả mang tính tham khảo, bởi sau 3 năm chinh chiến tại V-League, đội bóng cố đô Hoa Lư nay đã khác xưa rất nhiều.

* V.Ninh Bình thành lập 1991, vô địch Giải hạng nhất và thăng hạng 2009. Thành tích: V-League 2010: hạng 11, 2011: hạng 4, 2012: hạng 8.

* Đồng Nai và V.Ninh Bình có mối quan hệ khá thâm tình, nhất là trong giai đoạn anh ruột của HLV Nguyễn Văn Sỹ, HLV Nguyễn Văn Dũng dẫn dắt Đồng Nai ở nửa đầu mùa giải 2010 trước khi HLV Trần Bình Sự hiện nay tiếp quản ghế “nóng”. Duyên nợ mới nhất, nếu như Đặng Văn Thành, tân binh người Hải Phòng của Đồng Nai ra sân, anh sẽ gặp lại CLB cũ vừa chia tay ngay trận đầu tiên mở đầu mùa bóng mới.

Sau quá trình chuẩn bị đầu mùa đầy sóng gió do những lình xình nợ lương, bãi công, nhưng từ khi HLV Nguyễn Văn Sỹ trở về từ AFF Cup, V.NB đã trời yên biển lặng trở lại. CLB đã thẳng tay loại tiền đạo lắm tài nhiều tật Gustavo, chỉ giữ lại ngoại binh duy nhất Moussa (Bờ Biển Ngà, ghi 12 bàn mùa rồi). Bù lại, 2 chân sút chất lượng người Nigeria: vua phá lưới V-League 2012 Timothy với 17 bàn cho CLB Hà Nội và Peter Ijeh đến từ CLB Gais - Thụy Điển, cầu thủ có thể hình rất lý tưởng, từng được triệu tập vào đội tuyển Nigeria và suýt khoác áo SLNA mùa 2011. Với quyết tâm giành chiến thắng trận đầu nhiều khả năng V.NB sẽ ra sân với cặp trung vệ Hoàng Vissai - Gia Từ, hợp cùng tân binh Xuân Phú (V.Hải Phòng), cặp tiền đạo với Timothy đá cao nhất và Moussa chơi lùi, nhưng sức mạnh thực sự của đội khách đến từ 2 cánh của Mai Tiến Thành và tân tuyển thủ QG Hoàng Danh Ngọc, chưa kể tuyển thủ Mạnh Dũng và “siêu” dự bị Văn Quyến.

Tuy nhiên, HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn tỏ ra rất thận trọng: “Không bao giờ được phép đánh giá thấp đối thủ, ngay cả khi đó là tân binh”. Chính vì vậy, để chuẩn bị cho trận gặp Đồng Nai chiều mai, từ giữa tuần đội bóng Hoa Lư đã có mặt tại Trung tâm Thành Long đề làm quen với thời tiết nắng nóng miền Nam.

Đông Kha

 

 

 

 

Tin xem nhiều