
HLV Phan Thanh Hùng nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại khẳng định: việc loại Việt Thắng hoàn toàn là do không đáp ứng được chuyên môn, thể lực, chứ không liên quan gì đến tư cách, lối sống.
![]() |
| Việt Thắng khó còn cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam. Ảnh: T.L |
HLV Phan Thanh Hùng nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại khẳng định: việc loại Việt Thắng hoàn toàn là do không đáp ứng được chuyên môn, thể lực, chứ không liên quan gì đến tư cách, lối sống.
Đúng là trong đợt tập huấn thể lực tại Nha Trang, với tuổi tác Việt Thắng rất vất vả trong việc hoàn thành giáo án và anh cũng đã không còn đủ thể lực để đảm nhiệm vai trò của một trung phong cắm, vốn trong lối chơi 1 tiền đạo duy nhất đòi hỏi cường độ di chuyển cao và phạm vi hoạt động rất rộng. Tuy nhiên, trong bối cảnh giới chuyên môn cho rằng, ông Hùng bỏ sót, không thử nghiệm tất cả các phương án tiền đạo (những cái tên được đề cập là: Tăng Tuấn, Anh Đức của B.Bình Dương, Hải Anh của Đồng Tháp), ngoài ra 2 tiền đạo còn lại của đội tuyển (ĐT) Công Vinh, Quang Hải vẫn chưa chính thức trở lại sau chấn thương; thì quyết định có phần đột ngột loại Việt Thắng (cầu thủ vẫn có thể đảm nhận vai trò con bài chiến thuật ở một số thời điểm nhất định), khiến người ta không thể không lấn cấn còn có gì đó ngoài yếu tố chuyên môn. Hơn nữa, vì sao phải đưa ra ngay vào thời điểm này mà không đợi sau 2 tuần nữa khi ĐT chốt danh sách cuối cùng 22 tuyển thủ tham dự AFF Cup? Phải chăng Ban huấn luyện không muốn làm ảnh hưởng đến bầu không khí nội tình ĐT trong đợt tập huấn cuối cùng trước giờ vào trận?
Nhưng dù lý do gì thì Việt Thắng cũng phải “tiên trách kỷ”. Ở trận gặp U.23 Hàn Quốc tại VFF Cup (trận đấu đầu tiên Việt Thắng được chơi trong đội hình chính dưới thời HLV Phan Thanh Hùng), sau khi bị thay ra bởi Quang Hải ở phút 65, anh đã có một hành xử rất dở là không thèm bắt tay cả trưởng đoàn lẫn HLV trưởng và đi thẳng vào phòng thay đồ mà không cùng đồng đội lên nhận giải 3. Tối đó, dù không nhận được sự đồng ý của các trợ lý, nhưng với chỉ một tin nhắn cho HLV trưởng, Việt Thắng đã bỏ về thăm nhà và vắng mặt cho đến tận hôm sau không cùng cả đội bay ra Hà Nội. Là cầu thủ lớn tuổi nhất đội (Việt Thắng sinh năm 1981, lớn hơn cả thủ môn Dương Hồng Sơn 1 tuổi), lẽ ra anh phải là tấm gương cho đồng đội và các đàn em, đàng này…
Được gọi lên tuyển từ năm 2000 khi mới 19 tuổi, Việt Thắng thuộc hàng “cây đa cây đề” trong ĐT, anh cũng là một trong các công thần trong chiến tích vô địch AFF Cup 2008; nhưng dường như hào quang ấy khiến anh có phần ảo tưởng về chỗ đứng của mình. Phong độ không còn như 4 năm trước, vị trí chẳng còn bất khả xâm phạm như trong sơ đồ chiến thuật của “thầy ruột” Calisto, lại cũng chẳng cùng “cạ” với bộ 3 HLV nội Thanh Hùng, Anh Tuấn, Văn Sỹ. Cư xử như thế thì ra đi là tất yếu.
Đây chẳng phải là lần đầu tiên Việt Thắng dính “phốt”. Hòa đồng, vui tính, cởi mở, nhưng trong quá khứ, tiền đạo này để lại không ít “tiền sự” ở các CLB mà anh khoác áo. Năm 2003, khi khoác áo Hoàng Anh Gia Lai, Thắng từng bị đồng đội Mạnh Dũng tố cáo “lôi kéo bán độ” ở Cúp C1 Đông Nam Á. Vì “nghi án” này mà Việt Thắng mất cơ hội dự SEA Games trên sân nhà năm ấy và phải nhận án kỷ luật treo giò một thời gian dài cho đến khi được Đồng Tâm Long An “giải thoát”. Sau khi lên đỉnh cao sự nghiệp tại AFF Cup 2008, Việt Thắng được V.Ninh Bình chiêu mộ với giá 8 tỷ đồng (cao hơn cả Công Vinh về Hà Nội T&T trước đó). Trước mùa giải 2012, anh lại về đầu quân cho B.Bình Dương với số tiền lót tay 9 tỷ cho 3 năm, nhưng lại không thể cạnh tranh vị trí ở đất Thủ nên “ngồi chơi xơi nước” suốt nửa mùa giải. Để mượn Việt Thắng trong 13 trận còn lại ở lượt về, Thanh Hóa đã phải hoàn trả số tiền 1 tỷ 250 triệu đồng cho Bình Dương. Tuy nhiên, mới qua 11 trận, Việt Thắng đã tự ý bỏ về không tham dự 2 vòng đấu cuối cùng. Chính vì lý do này, Thanh Hóa đã phát đơn yêu cầu VFF cắt tên Việt Thắng khỏi danh sách tập trung của ĐTVN chuẩn bị cho AFF Cup. Thấy không thể làm liều, tiền đạo thuộc biên chế Bình Dương quày quả ra Bắc, xuống nước chịu nộp phạt 500 triệu đồng để Thanh Hóa rút đơn kiện và lập tức HLV Phan Thanh Hùng mở cửa ĐT đón Việt Thắng. Thế mà chỉ còn hơn 2 tuần trước AFF Cup, cánh cửa ấy lại đóng sập với anh.
Không chỉ để lỡ cơ hội tham dự kỳ giải vô địch Đông Nam Á và cũng có thể là giải đấu quốc tế cuối cùng, mà với những tì vết trong quá khứ cùng cái tuổi đã 31, đây có thể cũng là dấu chấm hết cho sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của Nguyễn Việt Thắng.
Chỉ có điều, giá như HLV Phan Thanh Hùng chọn cách ứng xử như các nhà cầm quân đội tuyển ở châu Âu, đó là trực tiếp gọi điện thông báo đầu tiên cho học trò như những người đàn ông; thay vì cả thiên hạ đều biết mà suốt 2 ngày sau đó, bản thân Việt Thắng vẫn chưa được ai có trách nhiệm trao đổi một lời.
Trần Đỗ

![[Video] Những tia bức xạ trở thành ‘đôi mắt’ của bác sĩ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/1790226454371_7534924411845857149_g1544323820597726594_ce6a02e32f9b20cb5941505e6aaa4192_20260924122859.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Rộn ràng không khí chuẩn bị cho đêm Gala ‘Tài tử Phương Nam’ năm 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/1790216673078_6892372053229303985_g2475141810726697550_9f90b4517828b078dd5e3083bf638db2_20260924092900.jpg?width=400&height=-&type=resize)







