
Gia Từ là “tân binh” theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng khi là cầu thủ duy nhất trong số 24 tuyển thủ đang chuẩn bị cho AFF Cup 2012 lên thẳng ĐTQG mà chưa từng tham gia vào ĐT “U” nào.
Gia Từ là “tân binh” theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng khi là cầu thủ duy nhất trong số 24 tuyển thủ đang chuẩn bị cho AFF Cup 2012 lên thẳng ĐTQG mà chưa từng tham gia vào ĐT “U” nào. Càng thú vị khi mới 1 năm trước, hậu vệ 23 tuổi này còn trôi dạt thi đấu ở giải hạng nhì, vậy mà giờ đây đã là trụ cột của ĐT Việt Nam, lại ở vị trí quan trọng nhất: trung vệ.
![]() |
| Trung vệ Gia Từ. |
Đáng ngạc nhiên khi kiểm lại đội hình ra sân của ĐT Việt Nam trong 7 trận đấu gần nhất chuẩn bị cho AFF Cup 2012 kể từ khi HLV Phan Thanh Hùng chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng cho đến nay, Gia Từ là tuyển thủ duy nhất có mặt trong tất cả các trận. Đến lúc này có thể nói chắc chắn Gia Từ là 1 trong 20 cái tên trong danh sách cuối cùng của ĐT Việt Nam dự tranh AFF Cup 2012, thậm chí là 1 trong 11 niềm hy vọng chính thức. Một câu chuyện mà chính anh cũng không tin, cứ ngỡ như đang “mơ”.
Mới năm 2010, Gia Từ còn đầu quân cho đội hạng nhì Xuân Thành Hà Tĩnh (XTHT). Nhưng đội bóng của “bầu” Thụy thi đấu không thành công, đội bóng giải tán, anh được cho U.21 SLNA mượn. Nhưng chính cơ duyên với HLV Nguyễn Văn Sỹ khi chơi cho XTHT đã đưa anh theo chân người thầy cũ về đất cố đô Hoa Lư ở mùa giải 2012. Tuy nhiên, chủ yếu là dự bị, bởi ở vị trí trung vệ, V.Ninh Bình còn có 2 tượng đài sừng sững: Như Thành và Hoàng Vissai. Vận may đã mỉm cười với chàng tân binh khi Hoàng Vissai bị kỷ luật, HLV Văn Sỹ quyết định thử nghiệm bố trí cậu học trò đá chính cùng Như Thành. Trung vệ còn chưa được cọ xát ở giải hạng nhất, ngay mùa đầu tiên chơi ở V-League đã có đến 24 trận ra sân đá chính. Sự trưởng thành nhanh chóng này đã khiến HLV Nguyễn Văn Sỹ tiến cử với “ông anh” Phan Thanh Hùng điền tên Gia Từ lên tuyển. Cũng tưởng chỉ để học hỏi, làm quen không khí ĐT nhưng Gia Từ được xếp đá chính ngay trận đầu tiên gặp nhà ĐKVĐ Đông Nam Á. Chiến thắng nức lòng 2-0 ngay trên đất Malaysia có sự đóng góp không nhỏ của cặp trung vệ Minh Đức - Gia Từ.
“BĐ đã giúp tôi đổi đời”, chàng trung vệ quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, có mẹ già và 7 anh chị em đã nói như vậy về khoản tiền 1,1 tỷ đồng nhận được khi đầu quân cho V.Ninh Bình và cuộc lột xác một bước lên ĐTQG của mình. Nếu tại AFF Cup sắp tới, Gia Từ cùng ĐT Việt Nam bước lên ngôi cao nhất thì đó thực sự là câu chuyện cổ tích thời hiện đại.
Dương Cầm

![[Video] Những tia bức xạ trở thành ‘đôi mắt’ của bác sĩ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/1790226454371_7534924411845857149_g1544323820597726594_ce6a02e32f9b20cb5941505e6aaa4192_20260924122859.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Rộn ràng không khí chuẩn bị cho đêm Gala ‘Tài tử Phương Nam’ năm 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/1790216673078_6892372053229303985_g2475141810726697550_9f90b4517828b078dd5e3083bf638db2_20260924092900.jpg?width=400&height=-&type=resize)









