Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trận Việt Nam - Malaysia theo bình luận của báo chí Malaysia: “Việt Nam là một trong những ứng cử viên hàng đầu ở AFF Cup”

07:11, 06/11/2012

Nhận định về trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia, tờ báo New Straits Times cho rằng: “Việt Nam đã củng cố vị thế là một trong những ứng cử viên hàng đầu ở AFF Cup năm nay khi lần thứ 2 liên tiếp đánh bại các nhà ĐKVĐ Đông Nam Á. Việt Nam dù không có một số cầu thủ chủ chốt, trong đó có tiền đạo chủ lực Lê Công Vinh nhưng đã chiếm ưu thế trong trận đấu này và giành chiến thắng một cách xứng đáng”.

Nhận định về trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia, tờ báo New Straits Times cho rằng: “Việt Nam đã củng cố vị thế là một trong những ứng cử viên hàng đầu ở AFF Cup năm nay khi lần thứ 2 liên tiếp đánh bại các nhà ĐKVĐ Đông Nam Á. Việt Nam dù không có một số cầu thủ chủ chốt, trong đó có tiền đạo chủ lực Lê Công Vinh nhưng đã chiếm ưu thế trong trận đấu này và giành chiến thắng một cách xứng đáng”.

Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam (trái) cần giữ chân mình “dưới mặt đất”.         Ảnh: T.L
Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam (trái) cần giữ chân mình “dưới mặt đất”. Ảnh: T.L

Đánh giá về đội nhà Malaysia, New Straits Times cho rằng: “Dù HLV Rajagopal đã bố trí một đội hình xuất phát khá mạnh nhưng hàng tiền vệ, đứng đầu là đội trưởng Safiq, đã không tạo được nhiều ấn tượng và tỏ ra lép vế so với hàng tiền vệ của ĐT Việt Nam. Cặp tiền đạo Safee và Norsharul cũng không tạo được áp lực cần thiết lên hàng phòng ngự của Việt Nam. Dấu ấn duy nhất mà ĐT Malaysia để lại ở trận này chỉ là cú đá phạt nguy hiểm của đội trưởng Safiq ở phút 29, nhưng không thắng được thủ môn Dương Hồng Sơn”.

Trang Bernama thì cho rằng: Malaysia chỉ chơi đạt yêu cầu ở trong hiệp 1. Còn sau giờ nghỉ giải lao, đội chủ nhà Việt Nam đã gây áp lực ngày một lớn hơn lên khung thành của thủ môn Khairul Fahmi Che Mat buộc HLV Rajagopal phải thay 2 tiền đạo đá chính là Norsharul Talaha và Safee Sali bằng Baddrol Bakhtiar và Zaquan Adha Abdul Radzak nhưng cũng không thể làm thay đổi tình hình. Để rồi sau đó hàng phòng ngự Malaysia lơi lỏng để Trọng Hoàng chọc thủng lưới ở phút 74 khiến Malaysia buộc phải chấp nhận trận thua thứ 2 liên tiếp trước Việt Nam trong vòng chưa đầy 3 tháng.

Với tiêu đề “Khởi đầu kém cỏi của Malaysia”, trang điện tử Sport247 lo ngại ĐT Malaysia đã bắt đầu chiến dịch AFF Cup năm nay một cách khá kém cỏi khi bị Việt Nam đánh bại với tỷ số 1-0 trên sân Mỹ Đình và là “t hất bại thứ 2 liên tiếp trước Việt Nam - sau trận thua 0-2 trên SVĐ Alam Shah vào tháng 9 vừa qua”.

Sau trận đấu với Malaysia, ĐT Việt Nam được xả trại 4 ngày để nghỉ ngơi. Sau khi hội quân trở lại ở Nha Trang, trong đợt tập huấn cuối cùng trước khi lên đường dự AFF Cup, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng chủ yếu tập trung vào tập những bài tập chiến thuật. Đây cũng là cơ hội cuối cùng để các cầu thủ khẳng định mình trước khi Ban huấn luyện gút lại danh sách loại bớt 2 cầu thủ.

Còn nhật báo The Star lại cho rằng “Trận đấu với ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình có ý nghĩa to lớn đối với cả 2 bên. Thất bại này sẽ giúp ĐT Malaysia rút ra những bài học quý giá cho những trận đấu trên sân khách ở AFF Cup sắp tới bởi để bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á, ĐT Malaysia sẽ không chỉ có những trận đấu trên sân nhà”.

The Star cũng tỏ ra khá ấn tượng với 2 tiền vệ của ĐT Việt Nam là Thành Lương, Trọng Hoàng và lưu ý nếu gặp lại ở AFF Cup sắp tới, hàng phòng ngự của ĐT Malaysia sẽ phải để mắt nhiều hơn đến 2 tiền vệ này: một cầu thủ nhỏ người nhưng có lối chơi kỹ thuật và lắt léo (Thành Lương), còn một cầu thủ có khả năng tăng tốc và dứt điểm từ xa khá lợi hại (Trọng Hoàng).

Quang Thành

 

 

 

Tin xem nhiều