Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chớ sớm tự mãn!

08:11, 05/11/2012

Lập “cú đúp” thắng lợi trước nhà đương kim vô địch trong vòng hơn 1 tháng có thể coi là một chiến tích, nhưng điều đó không có nghĩa là thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ thành công tại AFF Cup vào cuối tháng này.

Truyền hình Malaysia quay các buổi tập của đội tuyển Việt Nam.           Ảnh: T.L
Truyền hình Malaysia quay các buổi tập của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: T.L

Lập “cú đúp” thắng lợi trước nhà đương kim vô địch trong vòng hơn 1 tháng có thể coi là một chiến tích, nhưng điều đó không có nghĩa là thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ thành công tại AFF Cup vào cuối tháng này. Tính chất giữa một trận giao hữu và đá thật là hoàn toàn khác. Cần thấy rằng trong chiến dịch cao điểm chuẩn bị cho AFF Cup 2012, Malaysia khởi động chậm hơn đội tuyển Việt Nam (sau trận gặp Việt Nam, họ còn đến 3 trận giao hữu quốc tế nữa với Thái Lan, Hong Kong và Sudan, trong khi Việt Nam gần như chỉ còn một cuộc cọ sát suy nhất với CLB Gremio của Brazil vào ngày 15-11 tại Nha Trang). Điều đó có nghĩa sự tính toán điểm rơi phong độ của 2 nhà cầm quân là không giống nhau, đó cũng là lý do giải thích cho lối chơi của Malaysia trước ĐT Việt Nam vẫn chưa trôi chảy lắm.

Rõ ràng tối chủ nhật vừa qua trên sân Mỹ Đình, HLV Rajagobal vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm đội hình, khi ông tận dụng hết tất cả 6 lần thay người và lần thay người đầu tiên diễn ra rất sớm, ngay từ nửa hiệp 1. Trong khi đó, người đồng nhiệm bên phía chủ nhà, HLV Phanh Thanh Hùng chỉ sử dụng một nửa và phải đến tận phút 54 mới có sự thay người đầu tiên (Ngọc Duy thay Sỹ Cường), còn lần cuối cùng khi Việt Thắng vào sân (thay Thành Lương) đã là phút…90, chỉ mang ý nghĩa kéo dài thời gian.

Dù vậy, người Mã vẫn thể hiện được sức mạnh rất đáng gờm dựa trên phong cách và sở trường: NHANH, MẠNH, KHỎE. Đội quân của ông Rajagobal vẫn chứng tỏ là một tập thể trẻ nhưng đầy bản lĩnh và sự dày dặn. Họ đá đơn giản nhưng rất hiệu quả và khó chịu. Những đường chuyền một phát ăn ngay hoặc đưa bóng áp sát cầu môn một cách nhanh nhất chứ không kỹ thuật ưa nhìn nhưng rườm rà, với quá nhiều nhịp, nhiều trạm trung chuyển, mất đi tính bất ngờ, đột biến như Việt Nam. Cũng chính thói quen này đã khiến các cầu thủ chủ nhà không tận dụng được nhiều những tình huống có thể tổ chức phản công nhanh ở trận này, khi những đường chuyền vượt tuyến cần thực hiện trong tích tắc đều không đến được địa chỉ cần thiết.

Người ta cũng thấy rất nhiều những pha dàn xếp kỳ công của các học trò HVL Thanh Hùng đã mang bóng được đến hông vùng cấm đối phương, nhưng đường chuyền vào cuối cùng thì lại rất vu vơ, cầu âu, không hề có một địa chỉ cụ thể. Trong khi ngược lại, các pha phản công và tạt bóng của Malaysia luôn biết tìm đến đâu (và cầu thủ phía trong cũng biết phải di chuyển, chiếm lĩnh vị trí nào để chờ bóng của đồng đội), chính vì vậy nó luôn có độ nguy hiểm, sát thương cao hơn hẳn.

Đông Kha

 

Tin xem nhiều