Một trong những “món nợ” mà “bầu” Kiên cay cú nhất nhưng ông Phó chủ tịch VPF phải “treo” đó chưa rớ tới là việc “bầu” Hiển sở hữu cùng lúc T&T và SHB Đà Nẵng (mà lại thành công hơn hẳn ACB trước đây và CLB BĐ Hà Nội bây giờ của ông).
Một trong những “món nợ” mà “bầu” Kiên cay cú nhất nhưng ông Phó chủ tịch VPF phải “treo” đó chưa rớ tới là việc “bầu” Hiển sở hữu cùng lúc T&T và SHB Đà Nẵng (mà lại thành công hơn hẳn ACB trước đây và CLB BĐ Hà Nội bây giờ của ông). Điều này là trái luật rõ ràng, nhưng công bằng mà nói những cuộc đối đầu nhau giữa 2 đội bóng này trong 3 mùa giải qua đều diễn ra sòng phẳng và luôn để lại nhiều cảm xúc. Chiều mai 19-2, HLV Phan Thanh Hùng lại lần thứ 3 đối đầu với đội bóng quê hương tại xứ sở. Ở Chi Lăng, năm 2010, đội bóng của Lê Huỳnh Đức thắng 2-0, suýt khiến “con ruột” của “ông chủ” mất ngôi VĐ năm ấy, nhưng đến mùa rồi T&T đã trả sòng phẳng món nợ khi thắng lại 3-1. Lần này thì sao? Trong lịch sử 6 lần đối đầu giữa 2 CLB “anh em” này chưa bao giờ có kết quả hòa, nhưng rất có thể điều đó sẽ xảy ra. 2 trận liền chỉ tìm được 1 điểm, Đà Nẵng rất cần 1 chiến thắng để trở lại tốp 3, tuy nhiên điều đó có thể sẽ đồng nghĩa T&T đánh mất ngôi đầu, bởi khả năng Sài Gòn FC (chỉ kém T&T 2 điểm) có chiến thắng thứ 4 liên tiếp trên sân Thanh Hóa là không nhỏ, chưa kể V.Ninh Bình cũng sẽ có 13 điểm sau trận đấu trên sân Kiên Giang. Xét về độ đồng đều, chất lượng đội hình và sự đa dạng về bài vở, Phan Thanh Hùng hơn Huỳnh Đức; nhưng chiều nay T&T sẽ không có con bài quan trọng nhất, Văn Quyết, vì án treo giò (3 thẻ vàng).
Ở nhóm cuối, rất được mọi người chờ đợi ở lượt này là 2 “đại gia” đang cùng chìm ở đáy bảng, CLB BĐ Hà Nội và V.Hải Phòng, sẽ vùng vẫy ra sao để thay đổi số phận, khi được trở về sân nhà sau chuỗi trượt dài liên tiếp. Trên lý thuyết đối thủ K.Khánh Hòa của V.Hải Phòng và Đồng Tháp của Hà Nội đều không quá mạnh, nhưng lại rất khó chơi. Tuy nhiên, cái khó lớn nhất cho 2 nhà cầm quân lão làng Lê Thụy Hải và Nguyễn Thành Vinh là làm sao vực dậy tinh thần rệu rã cho các học trò, đặc biệt là với đội chủ sân Lạch Tray khi đến giờ này vẫn là CLB duy nhất chưa biết đến mùi chiến thắng. CĐV Hải Phòng đang rất khao khát một chiến thắng đầu tiên của mùa giải, do đó “chảo lửa” Lạch Tray chiều mai sẽ vô cùng nóng, tuy nhiên sức nóng ấy có thể quay lại thiêu đốt thầy trò ông Hải nếu đội chủ nhà không sớm giải quyết được bàn thắng (đến nay V.Hải Phòng cũng là đội “dẫn đầu” về ghi bàn kém nhất (3 bàn) và thủng lưới nhiều nhất (11 bàn).
Trần Đỗ



![[Ảnh] Ngắm loạt ảnh đẹp vừa đoạt giải Cuộc thi ‘Khoảnh khắc Đồng Nai’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/1_20260612155953.jpg?width=500&height=-&type=resize)








