
Theo những thông tin hành lang, nếu không có gì thay đổi, rất có thể CLB TP.Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ phải giải thể ngay trong tháng 3 tới, bởi đội bóng không còn sống lay lất thêm được nữa.
Theo những thông tin hành lang, nếu không có gì thay đổi, rất có thể CLB TP.Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ phải giải thể ngay trong tháng 3 tới, bởi đội bóng không còn sống lay lất thêm được nữa. Dù đúng hay không thì đây quả là cái tin khiến người hâm mộ BĐ Sài Gòn không khỏi chạnh lòng, tủi phận. Kế thừa cái tên Thép miền Nam - Cảng Sài Gòn, TP.HCM mới chính là biểu tượng, “đứa con ruột” của BĐ thành phố, chứ không phải 2 đội bóng chuyên nghiệp gắn mác “Sài Gòn” hiện nay. Ấy vậy mà suốt 3 năm qua, từ khi thay đổi phiên hiệu, đội bóng này như “đứa con bị từ chối”. Sau 2 năm liền nỗ lực đến giờ chót để trụ hạng, rất nhiều “quyết tâm” vực dậy đội bóng đã được hứa hẹn, nhưng rồi bước vào giải năm nay TP.HCM còn khó khăn hơn bao giờ hết.
![]() |
| Đồng Nai (trái) có đòi được món nợ thua 1-3 trước TP.HCM trên sân nhà ở mùa trước trong trận đấu chiều nay. Ảnh: H.ANH |
Không có nguồn kinh phí hoạt động vì gần như không có đơn vị chủ quản, không tài trợ, đầu mùa lãnh đạo CLB đã bật đèn xanh “xả cảng” cho bất cứ cầu thủ nào có nguyện vọng ra đi. Đội quân của vị HLV ngoại duy nhất ở giải hạng Nhất vào cuộc với tinh thần “có gì chơi nấy”, tới đâu hay tới đó. Thầy trò bảo nhau cắn răng mà đá vì sự tồn vong của đội bóng và tương lai, “nồi cơm” của chính mình. Ấy vậy mà, ngay trận đầu ra quân họ đã buộc đối thủ đầy tham vọng Cần Thơ phải chia điểm ngay tại Tây đô, tiếp đó lấy trọn 3 điểm trước Tây Ninh, rồi lại trận hòa với Trẻ SHB Đà Nẵng và tuần rồi là chiến thắng thứ 2 ngay tại Bình Dương. 2 thất bại trên sân nhà của thầy trò HLV Zinojnov đều là trước đối thủ trong nhóm đầu: Quảng Nam và ĐTLA. Điều đáng nói, ngay cả ở 2 trận thua này, đội chiếu dưới cũng luôn là người mở tỷ số trước. Sau 6 vòng đấu, TP.HCM chiếm vị trí ngay giữa bảng xếp hạng, trên cả 2 tên tuổi Bình Định, Than QN.
Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực chứng minh mình cũng chỉ giúp CLB tìm được vài hợp đồng tài trợ chừng 1,4 tỷ đồng, mà con số 50% mới nhận được cũng chỉ đủ chi trả cho cả đội 1 tháng lương. Thật cám cảnh khi nghe GĐĐH Nguyễn Chí Kiên tâm sự: sống hôm nay mà chưa biết ngày mai sẽ ăn gì, làm sao để tồn tại !? Nhưng chính với một kẻ cùng đinh, vào cuộc “đá như không còn có ngày mai” sẽ vô cùng khó lường. Một sự chủ quan, dù nhỏ cũng có thể phải trả giá đắt. Nên nhớ, TP.HCM hiện chỉ kém Đồng Nai 2 điểm và chưa hề nếm mùi thất bại trên sân khách, có tới 5/8 điểm mà họ giành được cho đến lúc này là trên sân đối phương(!). Hẳn HLV Trần Bình Sự và các học trò còn chưa quên thất bại 1-3 ngay trên sân nhà mùa rồi (ở lượt đi, Đồng Nai cũng thua 0-1), bài học ấy cần được nhắc lại cho các tân binh hôm nay. Với 4 bàn thắng (trong đó có cú hat-trick vào lưới Tây Ninh), tất nhiên De Jesus là mũi nhọn đáng gờm nhất của đội khách; nhưng Bruno cùng 2 nội binh Kiên Trung, Thanh Sang cũng cần được để mắt quan tâm. Một mất mát cho chủ nhà chiều nay là tiền vệ trung tâm Trần Hữu Thắng (22) - tân binh ngày càng có vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Trần Bình Sự - vắng mặt vì 3 thẻ vàng. Dù vậy, nếu chơi điềm tĩnh, chủ động kiểm soát bóng, không chủ quan cũng không nôn nóng, Đồng Nai sẽ có chiến thắng thứ 4 liên tiếp trên sân nhà.
Đông Kha



![[Ảnh] Thành phố Đồng Nai rực rỡ đón chào sự kiện trọng đại](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/10_20260517180317.jpg?width=500&height=-&type=resize)








