Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

“Bầu” VPF…“bể” !

09:02, 06/02/2012

Lượt trận mở đầu năm mới là vòng đấu buồn cho các “ông bầu” khai sinh và có vai vế của VPF. Không hẹn mà gặp, các CLB của họ đều rủ nhau thất trận. Tệ hại nhất lại là đội bóng của “ông bầu” tai to mặt lớn nhất, CLB BĐ Hà Nội.

Lượt trận mở đầu năm mới là vòng đấu buồn cho các “ông bầu” khai sinh và có vai vế của VPF. Không hẹn mà gặp, các CLB của họ đều rủ nhau thất trận. Tệ hại nhất lại là đội bóng của “ông bầu” tai to mặt lớn nhất, CLB BĐ Hà Nội. Trước trận đấu với B.Bình Dương, “bầu” Kiên phải ê mặt trước bàn dân thiên hạ khi cầu thủ Thanh Trung từ chối thi đấu vì chưa đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng như ông chủ ngân hàng đã hứa. Đích thân ông phó chủ tịch tài chính - nội vụ VPF phải “đằng đàng sát khí” xuống sân để dẹp loạn. Những gì diễn ra sau đó trên sân Gò Đậu còn đáng quên hơn khi đội bóng của ông tiếp tục thể hiện một hình ảnh nhợt nhạt, để thua lấm lưng trắng bụng 1-3. Thất vọng nhất lại chính là niềm hy vọng lớn nhất được “bầu” Kiên đặt vào mùa này: Công Vinh. Sau những chuyến vào Nam ra Bắc ăn Tết cùng cô hôn thê ca sĩ, chân sút đắt giá nhất của BĐVN chơi hết sức nhạt nhòa. Đây đã là trận thua thứ 3 của Hà Nội, với vỏn vẹn 1 chiến thắng duy nhất trên sân nhà trước Khánh Hòa, thành tích của đội bóng tham vọng trở thành đại gia mới này sau 4 vòng đấu sánh ngang với tân binh Kiên Giang và chỉ hơn mỗi đội chót giải V.Hải Phòng. Chuyên môn đì đẹt như thế cũng khó ăn nói, chỉ đạo cả giải đấu cho ông phó VPF.

Bầu Kiên (phải) nổi cơn lôi đình ngay trước trận B.BD-Hà Nội vì vụ việc của Thanh Trung?!  Ảnh: T.L
Bầu Kiên (phải) nổi cơn lôi đình ngay trước trận B.BD-Hà Nội vì vụ việc của Thanh Trung?! Ảnh: T.L

“Đứa con” của nhân vật có vai vế và tiếng nói trọng lượng thuộc hàng số 2 ở VPF là HAGL của “bầu” Đức cũng không khá hơn. Sau thảm bại 1-4 trên sân Đà Nẵng trước Tết, trở về sân nhà và có sự hiện diện của bầu Đức trên khán đài, đội bóng phố núi lại phơi áo 0-2 trước đối thủ đang khốn khó Navibank SG. Điều đáng nói, HAGL là đội chủ nhà duy nhất trắng tay ở lượt đấu khai xuân này. Khổ, cả 2 CLB của 2 ông phó chủ tịch chung lưng đấu cật cho ra đời Super League lại đang sát vai nhau ở vị trí thứ 10 và 11. Còn Khánh Hòa của “ông bầu” Khataco Lê Tiến Anh, Trưởng ban kiểm tra VPF cũng dâng cho Đồng Tháp chiến thắng đầu tay. Nếu tính luôn cả ở giải hạng Nhất, ĐTLA của “bầu Thắng, chủ tịch VPF, cũng thất trận đầu tiên tại Đồng Nai, thì vòng đấu đầu xuân chẳng “xuân” chút nào với các “ông bầu” đang lãnh đạo, điều hành giải đấu.

Ngược lại, một “ông bầu” có máu mặt nhưng gần như đối lập với các đồng nghiệp ở VPF là “bầu” Hiển lại lấy “lộc” khi T&T nhảy lên ngôi đầu bảng (thế chỗ của chính “người anh em” SHB Đà Nẵng) sau chiến thắng muộn màng trước Kiên Giang, nhờ cú đúp của Văn Quyết.

Dấu ấn vòng 4 Super League còn ghi nhận thất bại đầu tiên của Thanh Hóa và hiện chỉ còn 4 CLB bất bại là 3 đội đầu bảng: T&T, Sài Gòn FC, Đà Nẵng cùng ĐKVĐ SLNA. Sau khi nạn bạo lực tại vòng tứ kết Cúp QG bị dư luận lên án mạnh mẽ nên lượt trận này của Super League các cầu thủ “hiền” hẳn. Các trọng tài chỉ một lần duy nhất phải sử dụng thẻ đỏ nhưng cũng không phải là do lỗi thô bạo (Trọng Nghĩa của V.Hải Phòng 2 thẻ vàng), trong khi ở giải hạng Nhất lại có đến 6 trường hợp bị truất quyền thi đấu.

Trần Độ

 

 

Tin xem nhiều