Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

“Sài Gòn đẹp lắm…” còn xa!

09:12, 25/12/2011

Tỏ rõ quyết tâm gây ấn tượng ngay lần ra mắt chính thức đầu tiên trước người hâm mộ TP.Hồ Chí Minh, trong trận đấu vòng 1/8 Cúp quốc gia tiếp K.Khánh Hòa (KH), Sài Gòn FC (SG.FC) đã tung ra sân thành phần mạnh nhất mà HLV Lư Đình Tuấn có trong tay.

Tỏ rõ quyết tâm gây ấn tượng ngay lần ra mắt chính thức đầu tiên trước người hâm mộ TP.Hồ Chí Minh, trong trận đấu vòng 1/8 Cúp quốc gia tiếp K.Khánh Hòa (KH), Sài Gòn FC (SG.FC) đã tung ra sân thành phần mạnh nhất mà HLV Lư Đình Tuấn có trong tay. Ngoại trừ bộ đôi trung vệ Phước Tứ - Minh Đức bị chấn thương không thể thi đấu, thế công của đại gia tân binh Ngoại hạng này cực “khủng” với đến 5 “tây”, trong đó ngoài tiền vệ Nguyễn Rogerio đến từ Đà Nẵng đá thấp nhất; còn lại 4 cái tên: Antonio, Nsi, Oloya Mose, Huỳnh Kesley đều là tiền đạo. Có cảm tưởng SG.FC như một Cảng Sài Gòn với đội hình 4-2-4 của thập niên 70 thế kỷ trước. Tuy nhiên đó là một bản sao vụng về hết sức nhợt nhạt. Sơ đồ chiến thuật như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương này mang vẻ đầy hùng hổ, dọa nạt nhưng lại như một khẩu đại pháo không đạn. Xét về lối chơi SG.FC chưa phải là một đội bóng mà chỉ là một tập hợp, lắp ghép vội vàng của những chân sút ngoại đắt giá. Bên cạnh một KH chủ động đá phản công nhưng rất nhịp nhàng, bài bản và có ý đồ chiến thuật rõ nét; sự nhạt nhòa, vô bản sắc, không mảng miếng của đội chủ nhà càng lộ rõ. Với gần như chỉ duy nhất Nguyễn Rogerio gánh vác cả tuyến giữa, tất cả bài vở của SG.FC chỉ là đưa bóng lên cho 4 “ông Tây” mặc tình xoay xở, nhưng 4 tiền đạo này lại mạnh ai nấy đá, di chuyển loạn xạ, liên tục giẫm chân nhau. Nếu ở hiệp II sau khi lần thứ 2 vượt lên dẫn trước 2-1, KH không mắc sai lầm lùi về quá sớm và tiền vệ Tấn Tài không chấn thương phải rời sân, chủ nhà SG.FC đã nhận trái đắng thất bại.

Sài Gòn FC chiến thắng nhọc nhằn trong thế trận giằng co 3-2 trước Khatoco Khánh Hòa.  Ảnh: T.L
Sài Gòn FC chiến thắng nhọc nhằn trong thế trận giằng co 3-2 trước Khatoco Khánh Hòa. Ảnh: T.L

Cũng như ở lễ ra mắt, phải thừa nhận lãnh đạo SG.FC lắm chiêu trò PR. Nào đội ngũ CĐV chân dài trên khán đài VIP, rồi mời cả nữ ca sĩ của “cặp đôi hoàn hảo” Đoan Trang hâm nóng sân trong giờ giải lao với bài hát “Hành khúc SG.FC” không ngừng vang lên… nhưng tất cả những điều đó cũng không khỏa lấp được bầu không khí buồn tẻ và thờ ơ trên sân Thống Nhất, bởi chất lượng chuyên môn của đội bóng khiến người xem quá thất vọng. “Ông bầu” Lưu Quang Lãm, mà nay còn là Phó tổng giám đốc VPF, luôn hùng hồn nhắc đi nhắc lại tham vọng hướng SG.FC đến lối chơi đẹp, để trở thành một biểu tượng, giành chỗ đứng trong lòng người hâm mộ BĐ TP.Hồ Chí Minh như một Cảng Sài Gòn hào hoa trước đây, nhưng xem ra đường đến “Sài Gòn đẹp lắm…” còn rất xa. Không phải cứ thuê một thuyền trưởng xuất thân từ Cảng, một Ban huấn luyện người Sài Gòn là sẽ ra chất Sài Gòn, điều đó phải ngấm trong máu, thịt của từng cầu thủ qua nhiều năm tháng.

Đông Kha

 

 

 

Tin xem nhiều