Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

“Những người lính già đầu bạc kể chuyện nguyên phong”

10:12, 21/12/2011

Vào dịp kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 57 năm ra đời của Đoàn công tác TDTT Quân đội (Thể Công), tại TP.Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc hội ngộ và giao lưu cảm động giữa những cựu cầu thủ các thế hệ của Thể Công và cựu cầu thủ Quân đội đang sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh.

Vào dịp kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 57 năm ra đời của Đoàn công tác TDTT Quân đội (Thể Công), tại TP.Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc hội ngộ và giao lưu cảm động giữa những cựu cầu thủ các thế hệ của Thể Công và cựu cầu thủ Quân đội đang sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh.

Cựu cầu thủ Thể Công hòa cựu cầu thủ các đội quân đội còn lại ngày 19-12.                                 Ảnh:T.L
Cựu cầu thủ Thể Công hòa cựu cầu thủ các đội quân đội còn lại ngày 19-12. Ảnh:T.L

Lâu lắm rồi những người lính già đầu bạc trên “mặt trận” sân cỏ mới có dịp hội ngộ nhau trong cùng một màu áo. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, họ chuyền cho nhau, chia sẻ từng tấm ảnh kỷ niệm, ôn lại biết bao câu chuyện “nguyên phong” cũ đầy hào hùng của truyền thống Thể Công, Quân đội. Và có lẽ cũng đã rất lâu rồi, nhiều người trong số họ mới lại xỏ đôi giày 6 móng, bước vào thảm cỏ xanh. Những cựu tuyển thủ của CLB lâu đời và giàu truyền thống nhất VN đã hội tụ về SVĐ Quân khu 7 để sống lại một thời trẻ trai bay nhảy trên sân cỏ trong sắc áo các đội bóng quân đội, từng làm say đắm biết bao người hâm mộ. Nhưng bên cạnh niềm vui hội ngộ, không khỏi một thoáng bùi ngùi, chạnh lòng khi cái tên Thể Công đã biến mất trên bản đồ BĐVN từ hơn 2 năm qua. Nói như nhà báo Vũ Chí Anh – Hội những người hâm mộ Thể Công, người đã trung thành, gắn bó với đội bóng từ năm 1958 (Đoàn công tác TDTT Quân đội được thành lập vào ngày 23-9-1954 theo chỉ đạo của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh): Thể Công không phải chỉ là một cái tên mà là một phiên hiệu. Sở dĩ Thể Công được yêu mến là nhờ được thừa hưởng tình cảm máu thịt, yêu mến của nhân dân đối với Quân đội.

Những cái tên lừng lẫy vang bóng một thời từng mang về 13 chức VĐ miền Bắc, 5 chức VĐQG, từng thắng đội Quân đội Trung Quốc Bát Nhất, tuyển Cuba và chơi ngang ngửa với các CLB ngoại hạng Liên Xô (cũ) như Thái Nguyên Bền, Nguyễn Văn Nhật, Nguyễn Sỹ Hiển, Vương Tiến Dũng, Vũ Mạnh Hải, anh em nhà Thế Anh - Cao Cường, Quản Trọng Hùng…, nay đều đã lên bậc trưởng thượng, lão tướng. Thời gian, tuổi tác đã lấy đi những bước chạy, sự mạnh mẽ, nhưng những tố chất tài năng bẩm sinh; nét hào hoa, điệu nghệ trong từng động tác kỹ thuật, từng pha xử lý bóng thì vẫn còn nguyên dáng dấp, không lẫn vào đâu được và sẽ sống mãi trong lòng người hâm mộ.

Cái tên Thể Công không phải của riêng ai mà là của Quân đội nhân dân VN anh hùng. Chính vì vậy mà càng xóa đi nó lại càng sống dậy mạnh mẽ trong ký ức người hâm mộ với hy vọng một ngày nào đó phiên hiệu lẫy lừng, thân thương này sẽ sống lại…

Minh Chung

 

 

Tin xem nhiều