Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng chung kết U.19 nữ châu Á, 19g tối 8-10: Việt Nam - Trung Quốc <br> Khó cho các cô gái chủ nhà

07:10, 08/10/2011

Không phải vô cớ mà sau trận ra quân gặp U.19 Australia, tiền đạo - đội trưởng Nguyễn Thị Nguyệt - người chơi xuất sắc nhất ở trận đấu này với cú đúp, đã lăn ra sân khóc và phải dìu ra xe mới chịu về.

Không phải vô cớ mà sau trận ra quân gặp U.19 Australia, tiền đạo - đội trưởng Nguyễn Thị Nguyệt - người chơi xuất sắc nhất ở trận đấu này với cú đúp, đã lăn ra sân khóc và phải dìu ra xe mới chịu về. Quả đây là một trận thua tức tưởi của U.19 VN. Ngay từ buổi họp báo, chứng kiến các cô gái VN đứng cạnh những đồng nghiệp cùng trang lứa đến từ xứ sở chuột túi trông như…mẹ với con chứ chẳng phải là chị em, nhiều người đã sớm dự đoán một thất bại nặng nề cho chủ nhà. Thực tế vào trận, những “cô bé thiếu nhi” VN đã không tránh khỏi “khớp” trước “người lớn” Australia và dễ dàng để bị thủng lưới ngay ở phút thứ 3 từ tình huống mà tiền đạo Oneil đi bóng thẳng vào khung thành như chỗ không người. Ai cũng nghĩ một kịch bản sụp đổ cho U.19 VN. Nhưng cũng chỉ 3 phút sau, Nguyễn Thị Nguyệt đã có bàn thắng rất đẹp quân bình tỷ số và từ lúc này thế trận hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà. Trước đối phương to xác nhưng chơi bóng còn rất ngây ngô, ngờ nghệch; các cô gái VN thể hiện sự hơn hẳn về kỹ thuật khéo léo, tư duy chiến thuật, sự lém linh, tinh quái và cả trong đua tranh tốc độ (có tình huống Nguyễn Thị Nguyệt tuy xuất phát sau và sải chân thua kém hậu vệ kèm cặp cả nửa mét mà vẫn bứt qua cho đối phương “ngửi khói”). Dẫn lại 2-1 rồi 3-1, thậm chí tỷ số hoàn toàn có thể cao hơn nếu không bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn mười mươi. Vậy mà chỉ trong vòng 15 phút, từ phút 65 đến 80, U.19 nữ VN đã để thủng lưới 3 bàn liền đều cùng xuất phát từ trung phong cao kều Emily (cô này như “sếu vườn” Peter Crough ở giải Ngoại hạng Anh), để thua ngược chung cuộc 3-4.

U19 nữ Việt Nam sẵn sàng nhập cuộc.
U19 nữ Việt Nam sẵn sàng nhập cuộc.
Nguyên nhân thất bại ai cũng thấy, đó là sự nhanh chóng sa sút thể lực của các cô gái trẻ VN. Tuy nhiên, khó có thể chấp nhận bào chữa của HLV Nguyễn Hồng Phẩm (vốn là HLV thủ môn nhưng giờ chót được đăng ký chức danh HLV trưởng U.19 VN do HLV Nguyễn Duy Hùng… chưa có bằng B) sau trận đấu là “để khắc phục nhược điểm này cần phải có thêm nhiều thời gian”, bởi sau khi đứng đầu vòng loại thứ 2, đội đã có thời gian chuẩn bị hơn 1 tháng cho vòng chung kết (VCK). Với mật độ thi đấu 2 ngày một trận của giải thì lấy đâu ra thời gian để khắc phục. Rõ ràng trách nhiệm này thuộc về Ban huấn luyện.

Mới trận ra quân nhưng lại để thua ngược đội bóng yếu nhất trong số 5 đối thủ, cơ hội cải thiện vị trí thứ 6 châu lục của U.19 nữ VN hầu như không còn. 19 giờ tối nay, VN sẽ gặp Trung Quốc, đương kim “đệ tứ anh hào” nhưng vừa cầm hòa nhà đương kim vô địch (VĐ) Nhật Bản 1-1. Trước đó vào lúc 16 giờ, cũng trên sân Thống Nhất, là cuộc tái đấu trận chung kết 2 năm trước giữa Nhật Bản và Hàn Quốc (ở trận đầu tiên, nhà á quân đã vấp ngã trước “người anh em” CHDCND Triều Tiên 1-2). Cùng thời điểm trên sân Thành Long, 2 đội đang cùng tạm dẫn đầu sau chiến thắng trong ngày mở màn U.19 Australia và U.19 CHDCND Triều Tiên sẽ gặp nhau.

Trần Hải

 

 

Tin xem nhiều