Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Loại Thái Lan trên chấm luân lưu 11m để vào chung kết: Bản lĩnh U.21 Việt Nam

09:10, 02/10/2011

Cơn mưa như trút trước trận đấu đã biến trận bán kết giữa U.21 Việt Nam (VN) và U.21 Thái Lan (TL) trở thành trận thủy chiến.

Cơn mưa như trút trước trận đấu đã biến trận bán kết giữa U.21 Việt Nam (VN) và U.21 Thái Lan (TL) trở thành trận thủy chiến. Trước mặt sân sũng nước, đôi bên buộc phải từ bỏ lối chơi kỹ thuật để chuyển sang những đường phát dài, đua tốc độ. Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Gia Lai, các cầu thủ trẻ chủ nhà nhập cuộc đầy hứng khởi. Mới giây thứ 53 sân Pleiku đã có dịp bùng nổ niềm vui khi U.21 VN có bàn mở tỉ số từ cú sút chéo góc ngay trên vạch 5,50m của tiền đạo Hà Minh Tuấn (Đà Nẵng). Sau bàn thắng sớm sủa U.21 VN vẫn chơi đầy chủ động. Sự năng động, tích cực di chuyển của cặp tiền đạo Hữu Khôi (Nam Định) – Minh Tuấn khiến hàng thủ TL chống đỡ vô cùng vất vả và nếu như mặt sân không lầy lội, trơn trượt thì đội chủ nhà đã hoàn toàn có thể nâng cao cách biệt. Riêng tiền vệ Thế Hưng của Đồng Nai đã có đến 3 pha dứt điểm mà không thành. Trong khi đó ở hàng thủ, một gương mặt khác của Đồng Nai, thủ môn Thanh Diệp, tiếp tục chứng tỏ sự vững vàng trong vai trò trấn giữ khung thành. Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra, chỉ một phút sơ sểnh, hàng phòng ngự mải mê dâng cao không về kịp đã để cho tiền đạo Ronnachai của TL băng xuống nhận đường căng ngang, đặt lòng san hòa 1-1. Sau bàn thua oan uổng, U.21 VN càng thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Hoài Nam được tung vào sân để chơi với 3 tiền đạo và các đợt tấn công đầy quả cảm diễn ra dồn dập. U.21 TL chỉ còn biết trân mình chống đỡ và cầu mong thời gian trận đấu sớm kết thúc. Cơ hội cuối cùng đến với đội chủ nhà ở phút 90+3, Duy Thanh thoát vào vùng cấm dũng mãnh và tung cú sút như búa bổ, nhưng bóng lại tìm đến đúng cột dọc.

Để tuột mất chiến thắng trong giờ thi đấu chính thức, U.21 chủ nhà bước vào loạt sút 11m luân lưu trong tâm lý bất lợi hơn hẳn đối phương, đặc biệt khi TL đá trước và cả 6 loạt sút đầu tiên đều thành công khiến sức ép lên đôi chân các cầu thủ trẻ VN càng nặng nề. Tuy nhiên ở loạt đá thứ 7, thủ môn Thanh Diệp đã xuất sắc đẩy được cú sút của TL để Hà Minh Tuấn lạnh lùng kết liễu đối phương. Đây là lần hiếm hoi mà BĐVN vượt qua kình địch TL trong cuộc đấu cân não và với chiến thắng này, U.21 VN đã trả sòng phẳng món nợ cho các đàn em U.19 vừa thất bại trước Thái Lan ở trận chung kết U.19 ĐNÁ cũng sau loạt sút luân lưu (sau khi cũng hòa 1-1). Một chiến thắng của bản lĩnh tuổi trẻ VN. 2 trận tranh hạng 3 và chung kết giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên sẽ diễn ra từ 15g30 chiều mai 4-10.

Đông Kha

 

 

 

Tin xem nhiều