Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cơ hội chỉ đến với người biết nắm bắt

10:10, 26/10/2011

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Thiên của Hoàng Anh Gia Lai và trung vệ Lâm Anh Quang (Nam Định) là 2 gương mặt trẻ chỉ được HLV Falko Goetz chấm, gọi bổ sung từ sau vòng chung kết giải U.21 toàn quốc ở Bình Dương, nhưng cả 2 đã nhanh chóng khẳng định được chỗ đứng.

Trung vệ Lâm Anh Quang.  Ảnh: T.L
Trung vệ Lâm Anh Quang. Ảnh: T.L
Tiền vệ Nguyễn Hoàng Thiên của Hoàng Anh Gia Lai và trung vệ Lâm Anh Quang (Nam Định) là 2 gương mặt trẻ chỉ được HLV Falko Goetz chấm, gọi bổ sung từ sau vòng chung kết giải U.21 toàn quốc ở Bình Dương, nhưng cả 2 đã nhanh chóng khẳng định được chỗ đứng. Ngay ở trận mở màn Cúp quốc tế TP.Hồ Chí Minh gặp sinh viên Hàn Quốc, tức chỉ 1 ngày sau khi tập trung cùng đội tuyển, Hoàng Thiên đã được tạo điều kiện vào sân ở hiệp II và khả năng đa năng của anh có thể đảm trách mọi vị trí: từ tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh phải đến tiền đạo theo yêu cầu chiến thuật - đã lập tức chinh phục được ông thầy người Đức để luôn có mặt trong đội hình xuất phát ở cả 2 trận sau đó gặp Học viện Aspire và Singapore. Còn Anh Quang, “cầu thủ xuất sắc nhất” vòng chung kết U.21, mãi đến trận cuối cùng đá với Singapore mới được xuất hiện trong đội hình chính thức (chơi cặp trung vệ với Quốc Anh). Đến VFF Cup, cả Hoàng Thiên và Anh Quang đều có mặt trong đội hình xuất phát trận mở màn đại thắng U.23 Myanmar 5-0, trong đó Thiên đã lập cú đúp, còn Quang là một trong 6 cầu thủ chơi từ đầu đến cuối. Ở trận gặp U.23 Uzbekistan, dù chỉ vào sân ở những phút cuối thay Thành Lương ở vai trò… tiền vệ (do HLV Goetz muốn thử nghiệm cặp trung vệ Long Giang - Huỳnh Phú, để lựa chọn giữa Phú và Quang ai sẽ đá cặp với Long Giang), nhưng Anh Quang đã suýt nữa trở thành người hùng nếu cú sút của anh trước khung thành trống lại không bay thẳng lên trời. Có thể nói, chắc chắn Hoàng Thiên và Anh Quang sẽ có tên trong danh sách 22 cầu thủ cuối cùng vinh dự tham gia kỳ SEA Games đầu tiên trong đời.

Hoàng Thiên và Anh Quang khiến người ta không thể không so sánh với trường hợp của trung vệ Trần Quốc Anh, một đàn anh có thâm niên ăn cơm tuyển U.23 lâu hơn rất nhiều. Quốc Anh từng được đá chính trong 2/3 trận tại Cúp quốc tế TP.Hồ Chí Minh, thế mà anh lại không tự tin mình sẽ cạnh tranh được với 2 đàn em Anh Quang và Huỳnh Phú, tự bỏ cuộc ngay trước thềm AFF Cup. Một người đã không tin vào chính bản thân sao có thể buộc người khác phải tin mình? Rõ ràng, cơ hội chỉ đến với người biết nắm bắt, đặc biệt là với người trẻ.

Đông Kha


 

 

Tin xem nhiều