
Cuộc gặp gỡ này là kết quả từ cú “phát pháo” của “bầu” Kiên tại hội nghị tổng kết mùa giải 2011 và cuộc đối thoại giữa 3 ông chủ CLB: Hà Nội ACB (nay là CLB bóng đá Hà Nội), Đồng Tâm Long An và Hoàng Anh Gia Lai với Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, kêu rằng các chủ tịch CLB “không được mời họp”, không có tiếng nói.
Cuộc gặp gỡ này là kết quả từ cú “phát pháo” của “bầu” Kiên tại hội nghị tổng kết mùa giải 2011 và cuộc đối thoại giữa 3 ông chủ CLB: Hà Nội ACB (nay là CLB bóng đá Hà Nội), Đồng Tâm Long An và Hoàng Anh Gia Lai với Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, kêu rằng các chủ tịch CLB “không được mời họp”, không có tiếng nói. Vậy có thể chờ đợi gì tại cuộc hội nghị có thể coi là “lịch sử” - ở ý nghĩa lần đầu tiên được tổ chức - hôm nay? Chẳng ai ngây thơ đến mức cho rằng, những tồn đọng, trì trệ của BĐVN hàng chục năm nay có thể giải quyết sau một cuộc họp, hay sau hôm nay sẽ có những thay đổi căn bản cho mùa bóng 2012. Nhưng điều người ta mong mỏi và chờ đợi là tại hội nghị này, trên tinh thần cầu thị và xây dựng vì sự phát triển chung của BĐ chuyên nghiệp VN (như tất cả đều lớn tiếng tuyên bố), hai bên - VFF và các CLB - thẳng thắn mổ xẻ những khuyết tật của “cơ thể” BĐ, trong đó có chính trên bản thân cơ thể mình, để bắt thật đúng bệnh rồi mới tính đến việc vạch ra “phác đồ điều trị”. Đã đến lúc cần thôi đổ lỗi cho nhau, bởi phê bình, chỉ trích thì rất dễ, nhưng cùng xắn tay vào làm mới khó và mới quý.
![]() |
| Không còn mặn mà với tham vọng làm bóng đá cùng Sài Gòn Xuân Thành, bầu Thụy (áo trắng) đang muốn bán lại đội bóng cho một tập đoàn dầu khí, với số tiền chỉ khoảng 70 tỷ đồng. Ảnh: T.L |
Với VFF cần chấm dứt thái độ “đà điểu rúc đầu vào cát” không dám cần nhìn thẳng vào sự thật và nhắm mắt, bịt tai, né tránh trách nhiệm kiểu như ông trưởng BTC giải trả lời: tệ nhường điểm, cho điểm nhằm cứu đội này, dìm đội kia là do “các đội đã đủ điểm, không còn động cơ nên thi đấu thiếu tích cực”; trọng tài sai phạm nghiêm trọng là do “thiếu bản lĩnh, tâm lý không vững” (lý giải này đến Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng cho rằng “không dám đâu?”); còn khán giả đến sân giảm là vì: “lịch thi đấu thay đổi”(!?)
Với các ông chủ CLB cũng phải tự thấy mình cũng chẳng vô can với những sự “nhiễu nhương”, loạn của BĐVN hiện nay. Ai tranh mua, tranh bán; đẩy giá, phá giá thị trường chuyển nhượng? Ai “đi đêm” lôi kéo, xúi bẫy cầu thủ xé bỏ hợp đồng đào tạo, phản kèo, rút ruột các đội bóng nhà nghèo? Trọng tài tiêu cực thì phải có người “mua”, ai “mua”?... Nếu đó không phải là những “ông bầu” ăn xổi, đến với BĐ không phải vì tình yêu vô vụ lợi, mà vì sự hám danh hoặc bằng những mưu cầu lợi ích, toan tính cá nhân? Tất nhiên là người cầm chịch, điều hành cuộc chơi, nhưng để xảy ra sự lộn xộn, “bát nháo”, thiếu minh bạch, công bằng như vậy, VFF phải chịu trách nhiệm đầu tiên và lớn nhất. Lẽ ra, với trách nhiệm là một “trọng tài”, VFF và BTC giải phải đi trước, vạch ra một hành lang pháp lý mà mọi thành viên tham gia không được vượt qua; đàng này vì nhu nhược hay non kém trình độ, năng lực, họ đã phó mặc cho cuộc chơi phát triển hoàn toàn tự phát (thậm chí thấy tiền của các doanh nghiệp đổ vào BĐ như thác, còn lấy đó làm vui mừng, tự hào cho rằng… BĐVN đã chuyên nghiệp(!) Tuy nhiên, bản thân các “ông bầu”, doanh nghiệp cũng phải lên tiếng (với sự mạnh mẽ như phê phán VFF và BTC vậy) đối với những đầu tư, cách làm BĐ lệch lạc trong giới chủ này. Hơn ai hết, chính những “ông bầu” nhận mình là BĐ chân chính, vì tình yêu phải cùng đấu tranh loại bỏ “những con sâu làm rầu nồi canh” gây ảnh hưởng đến hình ảnh giới doanh nghiệp làm BĐ này.
Không biết thư mời của VFF như thế nào, bởi chức danh “chủ tịch” với “ông chủ” (người chi tiền) ở nhiều CLB là hoàn toàn khác nhau (ví như ở T&T và SHB Đà Nẵng, chủ tịch CLB chỉ là người “làm thuê” cho “bầu” Hiển). Chỉ khi hội nghị hôm nay có sự hiện diện và tiếng nói những ông chủ thực sự của các đội bóng doanh nghiệp thì mới có trọng lượng và may ra mang đến một gì đó mới mẻ, chứ thành phần tham dự chỉ để “đến nghe và về báo cáo lại” thì sẽ vẫn chẳng đi đến đâu. Thế nhưng nhiều “ông bầu” đã cho biết, sẽ không tham dự, vậy nên khó có thể chờ đợi gì nhiều ở cuộc họp được dư luận mong rằng sẽ là một “hội nghị Diên Hồng” của BĐVN này.
Đông Kha




![[Video] Đêm pháo hoa đầu tiên của thành phố Đồng Nai](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/thanh2925.00_02_19_09.still001_20260501012726.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Công bố quyết định thành lập 10 phường mới của Đồng Nai](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/untitled-1_20260501010437.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Ngắm pháo hoa tầm cao rực sáng trong đêm Đồng Nai lên thành phố](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7779207287548_1ea86660c81af1f80118129396969765_20260430232317.jpg?width=500&height=-&type=resize)






