
Trọng tài (TT) trở thành vấn đề ”nóng” nhất tại buổi tổng kết mùa giải 2011, thậm chí bị công kích với những từ ngữ nặng nề nhất. Quả năm 2011 là mùa giải có quá nhiều “sóng gió” từ giới TT.
Trọng tài (TT) trở thành vấn đề ”nóng” nhất tại buổi tổng kết mùa giải 2011, thậm chí bị công kích với những từ ngữ nặng nề nhất. Quả năm 2011 là mùa giải có quá nhiều “sóng gió” từ giới TT. Riêng ở V-League, thống kê có ít nhất tới 7 tình huống các ông vua sân cỏ phạm sai lầm chết người, dẫn đến làm sai lệch kết quả trận đấu, thậm chí cả giải (cụ thể là giúp cho V.Hải Phòng thoát chết, thay vì Đồng Tâm Long An (ĐTLA) trụ hạng). Đã có 5 TT bị kỷ luật, trong đó 2 vị bị loại hẳn khỏi đời sống BĐ. Chính vì vậy, khó có thể thỏa mãn với nhận định trong bản tổng kết của Ban tổ chức về sai lầm của 2 TT Trần Công Trọng và Nguyễn Văn Quyết chỉ là “do không chuẩn bị tốt về tâm lý và bản lĩnh không vững vàng”, khi nó diễn ra ở 2 vòng cuối liên tiếp và đều có lợi cho một CLB tuyên bố bỏ 10 tỉ đồng cho “điệp vụ” trụ hạng (?!) Có thể hơi quá nhưng hẳn là có cơ sở nào đó nên một HLV lành tính như ông Nguyễn Thành Vinh của Hòa Phát - Hà Nội (HPHN) không ngần ngại lên tiếng: có một số TT “mafia” đang thao túng cả làng cầu và cho rằng cần một cuộc “đại phẫu” như hồi 2005 để làm trong sạch đội ngũ vua sân cỏ ! Phải chăng cùng với tệ “xin, cho”, những tiêu cực của BĐVN đang có dấu hiệu quay trở lại? Điều mỉa mai là nó lại rơi vào mùa giải chuyên nghiệp chính thức đầu tiên sau 10 năm thử nghiệm.

Công tác trọng tài đặc biệt bị phê phán ở hội nghị tổng kết của VFF. Ảnh: T.L
Chính bức xúc vì bị xử ép trong trận play off với ACB ở mùa giải 2005 mà ông bầu Lê Phước Vũ của Tôn Hoa Sen Cần Thơ đã giải tán đội bóng và quay sang tài trợ, lập ra giải thưởng Còi vàng. Đây đã là năm thứ 6 các danh hiệu của thể thao (TT) được trao. Nếu hiểu danh hiệu là sự nổi tiếng của thương hiệu, thì phần thưởng lớn nhất của những người cầm cân nảy mực không phải là còi vàng, còi bạc, mà chính là uy tín, sự thừa nhận của chính các đội bóng, cầu thủ; khiến cả người thắng lẫn kẻ thua đều tâm phục, khẩu phục. Mà muốn có điều đó thì trước tiên cái tâm phải sáng. Như lỗi nhận định dẫn đến quyết định thổi phạt đền chủ nhà SLNA trong trận gặp HAGL của Còi vàng 2010 Võ Minh Trí là sai phạm rất nặng vì làm thay đổi kết quả cả trận đấu (HAGL gỡ hòa 2-2), nhưng mọi người đều thông cảm coi đây là “tai nạn” bởi biết cái tâm ông Trí sáng (dù tình huống ấy là đúng thì không phải ai cũng đủ dũng cảm thổi phạt đền đội chủ nhà đang dẫn trước…ở phút 90).
Khi các CLB bỏ hàng chục tỉ đồng một năm để đầu tư đội bóng thì mỗi sai sót của TT gây hậu quả vô cùng to lớn, nhưng đồng thời cũng là điều kiện khiến TT rất dễ sa ngã (lương tâm nghề nghiệp không thể bán nhưng quá nhiều tiền thì…có thể suy nghĩ). Chính vì vậy cần có những chế tài thật mạnh đối với những hành vi “đi đêm” đối với cả giới TT - người “bán”, lẫn CLB - kẻ “mua”; mà trước tiên là VFF cần mời cơ quan pháp luật vào cuộc, làm đến nơi đến chốn cáo giác của bầu Kiên về việc HPHN được gợi ý “mua” TT với giá 500 triệu đồng để thắng ĐTLA (?)
Với việc 4 năm liên tiếp nhận danh hiệu, trong đó có “hat trick” Cây cờ bạc (2008, 2009, 2011) và một lần Cờ đồng (2010), cùng lời nhận xét của Hội đồng TT quốc gia: “có phương pháp TT tốt, bản lĩnh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ; trợ lý TT FIFA Nguyễn Hoàng Minh của Đồng Nai là một trong những “điểm sáng” của giới trọng tài BĐVN. Vì vậy anh xứng đáng được ngành TDTT và UBND tỉnh khen thưởng. Cũng ở mùa giải 2011, TT trẻ Đinh Văn Dũng của ĐN đã có trận đầu tiên được bắt chính ở V-League.
Đông Kha


![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Đồng Xoài - Dấu ấn nghệ thuật quân sự](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/dx_20260423182209.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Tân Khai - Đồng bộ hạ tầng, đánh thức sức sống đô thị hiện đại](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776909816_20260423090357.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] Đồng Nai với những cái nhất cả nước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_1_20260423142608.jpg?width=500&height=-&type=resize)








