
Mùa giải 2012 còn gần 3 tháng nữa mới khởi tranh, hầu hết các câu lạc bộ (CLB) đều vẫn chưa tập trung lại, nhưng cuộc đua chuyển nhượng, “săn” người đã bắt đầu nóng lên.
Mùa giải 2012 còn gần 3 tháng nữa mới khởi tranh, hầu hết các câu lạc bộ (CLB) đều vẫn chưa tập trung lại, nhưng cuộc đua chuyển nhượng, “săn” người đã bắt đầu nóng lên.
Những đồn đoán về chuyện đi ở của “hot boy” bóng đá Việt Nam (BĐVN), tiền đạo Lê Công Vinh, khiến báo chi tốn biết bao giấy mực rốt cuộc cũng đã chấm dứt. Không có chuyện Vinh vào phương Nam lập nghiệp, “sống thử” với cô người yêu ca sĩ, và cũng chẳng có bến đỗ mới nào, mà tiền đạo số 1 VN sẽ ở lại T&T. Vụ này cứ như một bộ phim, liên tục xuất hiện tình tiết mới, để rồi hồi kết lại quay ngoắt trở về với điểm xuất phát. Chàng cầu thủ khôn ngoan xứ Nghệ liên tục “tiết lộ” những CLB muốn có anh, từ một đội bóng trong Nam đến CLB Thái Lan Muang Thong của ông Calisto, rồi…Slavia Prague của CH Séc và cả một đội bóng “có máu mặt” ở Trung Đông, cũng không loại trừ khả năng sẽ về lại Sông Lam Nghệ An (SLNA)...Thậm chí mới 24 giờ trước đó, lãnh đạo CLB T&T còn khẳng định đến 90% chia tay với bản hợp đồng từng là kỷ lục, trong khi người ta lại thấy Công Vinh ở quê nhà đá “phủi” trên sân Vinh. Thế rồi chỉ sau cuộc gặp gỡ trực tiếp với bầu Hiển vào sáng 19-9, Vinh lại chẳng đi đâu cả. T&T từng thẳng thừng cho biết không cần giữ tiền đạo xứ Nghệ bằng mọi giá. Vì vậy, cái giá để Công Vinh ở lại sẽ chẳng đến mức 12, 15 tỷ đồng như chính anh từng “úp mở” làm giá, nhưng chắc cũng không thể thấp hơn bản hợp đồng kỷ lục hồi 2009 (8 tỷ đồng cho 3 năm và mức lương không dưới 40 triệu đồng/tháng + 500 triệu phí đào tạo cho SLNA). Dù thế nào thì đây cũng là một kết thúc có hậu cho cả Công Vinh và T&T, sau những màn “nắn gân” nhau.

HLV Phạm Công Lộc (phải) sẽ tới N.SG để thay thế HLV Mai Đức Chung. Ảnh: T.L
Một cuộc “trở về” khác cũng đình đám không kém trong những ngày qua là việc HLV Lê Thụy Hải đồng ý quay lại B. Bình Dương với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. Chắc chắn lương của ông Hải sẽ không thấp hơn con số 100 triệu đồng/tháng, mức mà ông từng nhận ở V. Ninh Bình và Thanh Hóa. Tuy nhiên, nhiệm vụ của ông Hải sẽ nặng nề hơn rất nhiều, bởi phải đưa đội bóng đất Thủ tìm lại thời hoàng kim vào năm 2007, 2008 với 2 chức vô địch do chính ông mang về. Kể từ sau cuộc chia tay với ông Hải “lơ”, Bình Dương đã trải qua gần 10 đời HLV “nội - ngoại”, cùng chi hàng triệu USD trên thị trường chuyển nhượng nhưng không sao tìm lại ngôi vương. Còn bản thân ông Hải cũng không có thêm bất kỳ danh hiệu nào, thậm chí không trụ được ở CLB nào trọn vẹn 1 mùa. Không ưa nhau nhưng “vì ta cần nhau” là thế.
Đáng chú ý, chuyến trở về sân Gò Đậu lần này, HLV Lê Thụy Hải sẽ mang theo một số học trò ruột như: Đình Tùng, Quang Vinh (Thanh Hóa và có thể thêm Công Huy, Tuấn Tùng), Phạm Minh Đức (Hòa Phát HN). Trước đó, để thực hiện bằng được tham vọng giành lại vị trí cao nhất, ngay sau khi kết thúc V-League 2011, Bình Dương đã sớm đưa ra những bản hợp đồng “bom tấn” chiêu mộ chân sút Việt Thắng và thủ thành nhập tịch Đinh Hoàng La từ V. Ninh Bình, rồi Tăng Tuấn (HAGL) và có thể thêm Nguyễn Hoàng Helio (SLNA).
Trong khi đó thì người bạn từng cùng khoác áo Tổng cục Đường Sắt và cũng từng dẫn dắt Bình Dương (thay chính ông Hải), HLV Mai Đức Chung lại phải ngậm ngùi chia tay với Navibank SG. Lý do chính thức được đưa ra là ông Chung chủ động xin thanh lý hợp đồng sớm 1 năm vì “mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi”, nhưng việc vị HLV từng là trưởng bộ môn bóng đá của Tổng cục thể dục thể thao này rời đất Sài thành là điều đã được dự báo từ trước. Trong 2 mùa dẫn dắt Navibank SG của ông Chung thì mùa đầu CLB này suýt rớt hạng (nếu không được ban tổ chức “cứu” bằng bản quy định số đội chuyên nghiệp ở giải hạng Nhất nên được đi play off với Than Quảng Ninh). Sang đến mùa giải 2011 vừa qua, các ông chủ CLB đã mở hầu bao tiền tỷ “tậu” cho ông hàng loạt ngôi sao tầm cỡ như Tài Em, Quang Hải, Được Em, Long Giang... Tuy nhiên, dưới bàn tay của ông Chung, Navibank SG vẫn là đội bóng vô hồn, thiếu cá tính; để rồi chỉ kết thúc mùa giải với vị trí khiêm tốn thứ 8 - một kết quả hoàn toàn không tương xứng với tiền tấn bỏ ra. Chiếc Cúp quốc gia được SLNA “nhượng” cho cũng không thể cứu nổi chiếc ghế ông Chung. Tiếp quản vị trí HLV trưởng Navibank SG sẽ là HLV của Đồng Tháp, Phạm Công Lộc.
Trần Hải
![[Video] Giữ rừng cho phát triển xanh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/thum-giu-rung_20260921181748.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Nhiều hạng mục lớn tại sân bay Long Thành hoàn thành gần 100%](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/z8286753152616_9dd8cfd15ccac27870c95cd998a397d7_20260921100103.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 21-9-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/bia-9_20260921050759.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Tết Trung thu - một vé về tuổi thơ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/1789903003424_6892372053229303985_g2475141810726697550_0abc3244e8c32c9c12c994757be38617_20260920183207.jpg?width=400&height=-&type=resize)





