Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng 19 giải hạng Nhất: Vòng đấu của chủ nhà

09:06, 12/06/2011

Có đến 6 trong 7 cặp đấu của lượt này chiến thắng thuộc về các CLB chủ nhà, trận duy nhất còn lại Quảng Nam hòa 1-1 trước ứng viên Than QN cũng có giá trị như 3 điểm đối với đội chủ nhà đang đứng áp chót giải.

Có đến 6 trong 7 cặp đấu của lượt này chiến thắng thuộc về các CLB chủ nhà, trận duy nhất còn lại Quảng Nam hòa 1-1 trước ứng viên Than QN cũng có giá trị như 3 điểm đối với đội chủ nhà đang đứng áp chót giải. Chiến thắng ý nghĩa nhất là của Bình Định trước Kiên Giang trong trận cầu mang ý nghĩa "chung kết" ngôi á quân. Đây là một chiến thắng có phần may mắn cho đội chủ nhà đất võ, khi chính đội khách đến từ xứ biển Hà Tiên mới là người chơi trên chân nhưng cuối cùng lại phải nhận thất bại tức tưởi bởi phận tân binh. Phải đến phút 87 Hoàng Lâm mới mang về bàn thắng duy nhất cho Bình Định từ quả đá phạt trước vòng cấm cũng gây nên tranh cãi và sự phản ứng từ Kiên Giang. Với chiến thắng trước đối thủ trực tiếp này, Bình Định lấy lại vị trí nhì bảng.

 

Thầy trò HLV Trần Bình Sự (Đồng Nai) phải trả món nợ ở lượt đi khi để thua chủ nhà Cần Thơ.Ảnh: H. A

Vòng 19 cũng chứng kiến một loạt cuộc vùng vẫy, quật khởi của các đội cuối bảng, qua đó nhen nhóm lên chút hy vọng cho chặng đua nước rút, khi giải trở lại với 7 vòng đấu cuối cùng sau đây gần 1 tháng. Ngoạn mục và bất ngờ nhất là việc đội chót bảng Huế và đã đặt 1 chân xuống hạng đã quật ngã CLB đang đứng thứ 5 với tỉ số 4-2 (riêng số bàn thắng trong trận này của Huế đã bằng hơn 1/5 tổng số bàn thắng mà họ đã ghi được trong cả 18 vòng trước đó). Trước đối thủ trong thế đường cùng, tất cả những gì mà đội khách An Giang làm được là bàn mở tỉ số và khép lại trận đấu (thất bại của An Giang cũng giải thích cho việc vì sao Đồng Nai không thắng được Huế (hòa 2-2) ở vòng 14). Dù mới là trận thắng thứ 2 kể từ đầu giải, nhưng cũng giúp đội bóng cố đô le lói chút ánh sáng cuối đường hầm, khi rút ngắn được khoảng cách với 2 đối thủ xếp trên xuống còn 5 và 6 điểm. Đội áp chót Quảng Nam cũng có 1 điểm đầy quý giá khi cầm hòa CLB hạng 4 Than QN 1-1, qua đó tạm thoát khỏi và trả lại suất xuống hạng cho Nam Định. Tây Ninh cũng có chiến thắng 4-2 trước đối thủ xếp trên 5 bậc đến từ Hà Nội để nhích lên hạng 11. Cuộc đối đầu giữa TP.Hồ Chí Minh - Nam Định mang ý nghĩa như "chung kết ngược" nhưng lại diễn ra hết sức tẻ nhạt, với chiến thắng 1-0 đầy may mắn cho chủ nhà từ quả phạt đền có phần lãng xẹt. Với 22 điểm, TP.Hồ Chí Minh đã rút chân ra khỏi khu vực nguy hiểm, trong khi Nam Định quay lại vị trí xuống hạng sau 2 vòng đấu.

 

Trong khi đó, Đồng Nai đã phải trả món nợ ở lượt đi khi để thua chủ nhà Cần Thơ bằng bàn thắng duy nhất của một "người cũ", cựu đội trưởng Đinh Cường ở phút 72. Đây mới là chiến thắng thứ 2 của đội bóng Tây đô trong 10 lần gặp Đồng Nai ở 5 mùa giải. Thất bại này đã khiến đội quân của HLV Trần Bình Sự đánh mất luôn vị trí thứ 6 vào chính tay Cần Thơ. Tuy nhiên một điều an ủi là khoảng cách giữa Đồng Nai với chỉ tiêu tốp 5 do An Giang chiếm giữ vẫn được giữ nguyên bằng 1 trận thắng.

 

Xếp hạng sau 19 lượt: 1/ Sài Gòn Xuân Thành: 45 điểm, 2/ Bình Định: 32đ, 3/ Kiên Giang: 30đ, 4/ Than QN: 29đ, 5/ An Giang: 28đ, 6/ Cần Thơ: 27đ, 7/ Đồng Nai: 25đ, 8/ Hà Nội: 25đ, 9/ TDC Bình Dương: 24đ, 10/ TP.Hồ Chí Minh: 22đ, 11/ Tây Ninh: 20đ, 12/ Quảng Nam: 18đ, 13/ Nam Định: 17đ, 14/ Huế: 12đ.

Chân sút hàng đầu: Huỳnh Kesley Alves (SGXT): 14 bàn, Nsi (SGXT): 13 bàn, Suleima (AG): 11 bàn.

Vòng 20 sẽ tái tranh vào thứ bảy 9-7: Đồng Nai trở về sân nhà tiếp Tây Ninh.

 

Trần Hải

 

 

Tin xem nhiều