Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thăng trầm nghề Huấn luyện viên

10:05, 19/05/2011

Kết thúc lượt đi 2 "thuyền trưởng" ngoại Dusi (HAGL) và Ricardo (B.Bình Dương) rời ghế, vừa mở đầu lượt về lại có thêm Nguyễn Văn Sỹ (V.Ninh Bình) từ chức. Như vậy với cú "trảm" ông Babosta (Brazil) của ĐTLA sau vòng 5, đến thời điểm này V-League 2011 đã có 4 HLV mất chức.

Kết thúc lượt đi 2 "thuyền trưởng" ngoại Dusi (HAGL) và Ricardo (B.Bình Dương) rời ghế, vừa mở đầu lượt về lại có thêm Nguyễn Văn Sỹ (V.Ninh Bình) từ chức. Như vậy với cú "trảm" ông Babosta (Brazil) của ĐTLA sau vòng 5, đến thời điểm này V-League 2011 đã có 4 HLV mất chức.

 

Cũng với những con người ấy, đôi chân ấy, nhưng B.Bình Dương (BD) đã chơi như lên đồng, bóp nát Navibank SG trong trận mở đầu lượt về, đồng thời cũng là trận ra mắt của tân HLV Đặng Trần Chỉnh phiên bản 2.0. Lãnh đạo CLB xoa tay sung sướng cho rằng ấy là nhờ quyết định thay tướng, tuy nhiên người trong nghề ai cũng hiểu chiến thắng ấy chẳng phải là do tướng Chỉnh tài hơn vị cựu trợ lý Mourinho, khi ông chỉ mới có chưa đến 2 tuần cùng đội kéo nhau ra Phú Quốc. Và hơn ai hết, Đặng Trần Chỉnh lại càng không muốn vơ công về mình, bởi ông có thừa kinh nghiệm đau thương nóng hổi với chính đội bóng đất Thủ mới mùa rồi. Năm ngoái sau khi lên thay đàn anh Mai Đức Chung từ vòng 9, vị HLV người Sài Gòn đã có 7 trận liên tiếp toàn thắng; nhưng rồi sau quãng nghỉ World Cup, chỉ sau 1 trận hòa và 2 trận thua, tất cả đã nhanh chóng bị phủi sạch. Ông Chỉnh lại ngậm ngùi rời ghế sau thất bại trước HPHN (để rồi sau đó BD như rắn mất đầu chỉ về đích thứ 8). Như một định mệnh đảo chiều, năm nay chính cái tên HPHN lại đưa ông Chỉnh trở lại "ghế nóng" ở đất Thủ, sau khi đội bóng thủ đô đả bại BD ở vòng cuối lượt đi, khiến HLV Ricardo không còn mặt mũi nào mà không từ chức. Ôn lại chuyện cũ để thấy rằng, hẳn HLV Đặng Trần Chỉnh không hề ảo tưởng với vài ba chiến thắng tưng bừng của các học trò (mà một số người góp phần hạ bệ ông năm rồi vẫn còn đó), nhất là khi biết rõ lãnh đạo triệu mình vì chẳng còn ai. Ông Chỉnh thừa hiểu sẽ có thể lại trả ghế nóng vào bất cứ lúc nào nếu các cầu thủ (những người mà chính ông cho rằng nắm tới 3 chân ghế HLV) buồn tình, khó ở không chịu đá.

 

HLV Nguyễn Đức Cảnh sẽ sắm vai người đóng thế.Ảnh : T.L

So với Đặng Trần Chỉnh, nghiệp cầm quân của Nguyễn Văn Sỹ chỉ là đàn em, nhưng cũng đã kịp thấm thía vị bạc bẽo của nghề HLV. Đây đã là lần thứ 3, Sỹ "toác" phải nói lời chia tay với đội bóng đất Hoa Lư. Năm 2008 được bầu Trường rước về từ Nam Định thay cho HLV Hà Văn Thìn, trong 2 tháng cuối cùng của mùa giải cựu tiền vệ ĐTVN đã kịp đưa V.Ninh Bình vào top 5 ở giải hạng Nhất. Tuy nhiên vào mùa 2009, Sỹ bị đẩy xuống làm trợ lý nhường ghế HLV trưởng cho Đoàn Minh Xương, nhưng với thành tích bết bát sau 4 vòng đầu tiên ông Xương đã phải ra đi và một lần nữa Nguyễn Văn Sỹ làm người cứu giá. Với sự trở lại của "anh Sỹ" các cầu thủ V.Ninh Bình chịu đá hẳn và đi một lèo đến chức VĐ, giành vé thăng hạng. Đứa con thành Nam trở thành công thần của đất cố đô, bầu Trường thưởng hẳn cho HLV trưởng chiếc ô tô, cùng hứa cấp cho một căn hộ mặt tiền. Tuy nhiên, khi nhà còn chưa kịp nhận thì để chuẩn bị cho mùa giải đầu tiên ở V-League người ta âm thầm đưa về cựu HLV ĐTVN Tavares. Mới hôm trước còn là người hùng hôm sau đã trở thành người thừa. Sỹ khăn gói lưu lạc vào Hà Tĩnh đầu quân cho bầu Thụy. Sau khi lên tuyển trở thành một trong những trợ lý tin cẩn của HLV Calisto, Văn Sỹ "có giá" hẳn, nên mùa giải 2011 V.Ninh Bình vời lại "cố nhân" như một cách thể hiện "muốn làm BĐ tử tế". Nhưng rồi...! Sỹ nói rằng mình đã chủ động từ chức ngay trước trận thua tan tác Đà Nẵng 0-4, nhưng trước đó ông chủ CLB đã công khai chê vị HLV của mình làm chiến thuật "quá nhát". Mà với BĐVN thì việc "từ chức" hay bị "cách chức" cũng chỉ là một cách nói. Như thế nào thì chiến dịch lập lại kỷ cương ở đội bóng "quân hồi vô phèng" đất Ninh... buồn của nhà cầm quân trẻ đã thất bại; cho dù có mong muốn làm BĐ tử tế thật nhưng cũng khó trách bầu Trường, bởi với một đống tiền bỏ ra, cùng dàn sao không hề kém cỏi (V.Ninh Bình còn được chơi với "Tây") thì ông cũng không đủ kiên nhẫn lẫn can đảm ngồi chờ đứa con của mình... rớt hạng.

 

Có lẽ không có cái nghề nào mà vinh đó lại nhục đó như nghề HLV BĐ. Không cứ ở VN, trên thế giới đâu hiếm những HLV tên tuổi mới hôm trước còn được suy tôn lên tận mây xanh, hôm sau bị đuổi cổ ra đường. Xin mượn chính phát biểu đầy tính chiêm nghiệm của HLV Nguyễn Văn Sỹ để thay cho lời kết: "BĐ đơn thuần là cuộc chơi và thành bại luận anh hùng. Chấp nhận chơi thì phải chấp nhận chịu!".

 

Với việc bổ nhiệm trợ lý Nguyễn Đức Cảnh vào "ghế nóng", V.Ninh Bình đã lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu của BĐVN, khi là CLB đã sử dụng tổng cộng 12 HLV trong 5 mùa giải, từ hạng Nhì đến hạng Nhất và V-League. Trong đó, người trụ lại lâu nhất là 8 tháng (chính là Nguyễn Văn Sỹ ở mùa giải 2009), còn "good bye" sớm nhất là cựu HLV ĐTVN Tavares, chỉ sau chưa đầy 4 tuần. Riêng mùa 2010 có tới 4 HLV đến và đi: Tavares - Robert Lim - Trần Tiến Đại và cuối cùng là Lê Thụy Hải (lương 100 triệu đồng/tháng) nhưng cuối cùng thì CLB này cũng chỉ trụ hạng trước 2 vòng cuối.

 

Đông Kha

 

 

 

Tin xem nhiều