Ngoại trừ trận thắng của Tây Ninh trước đội cuối bảng Huế với 3 pha lập công cho đội chủ nhà thì đây là một vòng đấu khô hạn bàn thắng, khi trong 6 trận còn lại chỉ có vỏn vẹn 4 lần lưới các đội rung lên.
Ngoại trừ trận thắng của Tây Ninh trước đội cuối bảng Huế với 3 pha lập công cho đội chủ nhà thì đây là một vòng đấu khô hạn bàn thắng, khi trong 6 trận còn lại chỉ có vỏn vẹn 4 lần lưới các đội rung lên. Đây cũng là vòng đấu giằng co nhất khi có đến 4 cặp bất phân thắng bại - trong đó có đến 3 trận không tỷ số, và 2 trận mà phân định thắng thua chỉ là 1 bàn mong manh. Trận cầu tâm điểm mà từ đầu giải được coi như "chung kết" giữa Bình Định và SG Xuân Thành (SGXT) đã diễn ra không thật sự hấp dẫn như mong đợi, bởi đội khách hao hụt quá nhiều lực lượng, còn chủ nhà thì thừa quyết tâm nhưng thiếu lực. Chỉ một phút lóe sáng của bộ đôi tiền đạo "khủng" Huỳnh Kesley - Nsi đã mang về bàn thắng quyết định cho cuộc đua "song mã", với SGXT bứt hẳn lên, còn Bình Định tụt lại xa hơn. Không chỉ đánh mất cơ hội đòi lại ngôi nhì từ tay An Giang (1 ngày trước đó đã bị cầm chân 1-1 tại Hà Nội) với thất bại thứ 3 (và thứ 2 liên tiếp) này đội bóng đất võ đã rơi luôn xuống vị trí thứ 4, do cùng thời điểm Kiên Giang có thêm được 1 điểm quý giá tại thành Nam. Xem ra Bình Định sẽ lại thêm 1 năm nữa lỗi hẹn với mục tiêu trở lại V-League, có điều lần này các học trò của HLV Nguyễn Ngọc Thiện lại tỏ ra "đuối sức" quá sớm, dù lực lượng của họ được tăng cường mạnh hơn hẳn.
Trên sân nhà, Đồng Nai đã thành công trong việc vô hiệu hóa bộ đôi ngoại binh lợi hại của Than QN Belibi - Furrier, nhưng không giải quyết được bài toán ghi bàn nên đôi bên cùng chấp nhận có trận hòa thứ 4 (đây là mùa thứ 3 liên tiếp 2 đội bất phân thắng bại tại Biên Hòa). Thêm được 1 điểm, ĐN qua mặt TDC Bình Dương (thua 0-1 tại Cần Thơ), nhưng lại bị chính Cần Thơ vượt lên, nên thầy trò HLV Trần Bình Sự vẫn đứng nguyên ở vị trí thứ 7.
Ở nhóm cuối bảng, Tây Ninh đã có một chiến thắng đậm đà vô cùng quan trọng trước đội khách đến từ cố đô. Dù vẫn chưa cải thiện được vị trí thứ 12 nhưng đội quân của HLV Phạm Anh Tuấn đã tạo ra được một khoảng cách an toàn đáng kể với 2 vị trí xuống hạng. Trong 3 vòng còn lại của lượt đi cuộc chạy đua để bứt ra hẳn khu vực nguy hiểm giữa bộ tứ: Tây Ninh (10 điểm); Quảng Nam, TP.Hồ Chí Minh (cùng 11đ) và Hà Nội (12đ) sẽ rất ráo riết. Đó cũng là nguy cơ chìm sâu hơn ở đáy bảng cho Nam Định và Huế khi họ sẽ phải gặp chính các đối thủ trực tiếp này, đồng thời họ còn phải gặp nhau trong trận "chung kết ngược" ở vòng 12. Trận hòa 0-0 trên sân nhà trước Kiên Giang giúp Nam Định tạm nhường "đèn đỏ" cho Huế, nhưng đồng thời đội bóng thành Nam cũng ghi một kỷ lục: là CLB duy nhất vẫn chưa biết thắng sau tròn 10 lần ra quân và có đến 6 trận hòa, tìm được vỏn vẹn 6 bàn thắng, trong đó chỉ duy nhất 1 bàn trên sân khách.
Trần Hải


![[Video] Độc lạ “đại lão si” trăm thân tại Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/screenshot_1778286920_20260509073701.jpeg?width=400&height=-&type=resize)


![[Ảnh] Khám phá vẻ đẹp mê hoặc của những loài chim hoang dã ở Vườn Quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/chim_2_20260508210523.jpg?width=500&height=-&type=resize)





