Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

MAN UTD đặt chân vào chung kết: Về nhà thôi!

10:04, 27/04/2011

Nếu Rooney, Chicharito, Giggs, Park, Valencia... may mắn hơn và thủ môn Neuer không quá xuất sắc (người mà Ferguson đang muốn đưa về Old Trafford để thay Van de Sar), M.U đã có một chiến thắng đậm hơn nhiều chứ không phải chỉ là 2-0.

Nếu Rooney, Chicharito, Giggs, Park, Valencia... may mắn hơn và thủ môn Neuer không quá xuất sắc (người mà Ferguson đang muốn đưa về Old Trafford để thay Van de Sar), M.U đã có một chiến thắng đậm hơn nhiều chứ không phải chỉ là 2-0. Trình độ chênh lệch giữa 2 đội á quân Premier League và Bundesliga là quá rõ đến mức ngỡ như sân Veltins-Arena là sân nhà của đội bóng Anh chứ không phải thuộc trên đất Đức. Schalke đã để cho các cầu thủ M.U quá nhiều khoảng trống, đặc biệt là các tiền vệ hầu như có không gian và thời gian thoải mái thực hiện các pha kiến thiết, phối hợp. Có những lúc hàng phòng ngự Schalke đứng như trời trồng, để mặc cho thủ môn nhà chịu trận trước 3, 4 cú sút liên tiếp của các cầu thủ đội khách, khiến HLV Rangnick phải lắc đầu ngao ngán, bất lực. 2 bàn thắng liên tiếp chỉ trong vòng 1 phút (68 và 69) của Giggs và Rooney đến đúng vào lúc mà người xem đã bắt đầu phát bực với sự vô duyên, sút mãi mà không chịu vào của M.U.

 

Nụ cười tươi rói đầy thỏa mãn của Sir Alex ở những phút cuối trận cho thấy ông đã tin chắc vào trận lượt về như thế nào (mùa này M.U chưa từng nếm mùi thất bại trên sân nhà). Còn sự "vui vẻ" của kẻ bại trận, đặc biệt là hình ảnh chủ động đề nghị đổi áo của "chúa nhẫn" Raul (người đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất ở đấu trường châu Âu) với Giggs, cho thấy Schalke "tâm phục khẩu phục" và chấp nhận dừng lại ở thành tích lần đầu tiên vào bán kết. Với M.U giờ là về thôi, bởi 2 trận cuối cùng của Champions League họ đều được chơi trên "sân nhà": trận bán kết lượt về thủ tục tại Nhà hát của những giấc mơ sau đây 1 tuần và trận chung kết tại thánh địa Wembley vào ngày 28-5 với một trong 2 CLB Tây Ban Nha: Real hoặc Barca. Nếu còn gì đó đáng lưu ý về trận đấu chênh lệch sáng qua đó là lần đầu tiên có 2 cầu thủ châu Á chơi trận bán kết châu Âu: Park Ji Sung (Hàn Quốc, M.U) và Uchida (Nhật Bản, Schalke).

Quý Chánh

 

Tin xem nhiều