
Tính cả V-League lẫn Cúp QG, từ đầu mùa đến giờ trong 4 lần rời xa Hà Nội, T&T thua cả 4 (0-2 trước Navibank SG ở vòng 1/8 Cúp QG, còn V-League là 0-1 trên sân Thanh Hóa, 1-4 trước HAGL, và mới đây nhất là thất bại 1-3 trước Đồng Tháp).
Tính cả V-League lẫn Cúp QG, từ đầu mùa đến giờ trong 4 lần rời xa Hà Nội, T&T thua cả 4 (0-2 trước Navibank SG ở vòng 1/8 Cúp QG, còn V-League là 0-1 trên sân Thanh Hóa, 1-4 trước HAGL, và mới đây nhất là thất bại 1-3 trước Đồng Tháp). Trong khi đó, B.Bình Dương (BD) trong 5 trận được đá tại cứ địa Gò Đậu thì đã có đến 3 lần bại trận (cũng vấp ngã trước chính Navibank SG ở tứ kết Cúp QG trong loạt sút luân lưu 11m sau khi hòa 1-1, còn ở V-League thua K.Khánh Hòa 1-3 và mới tuần rồi là thảm bại 1-4 trước SLNA), 1 hòa (V.Ninh Bình 1-1) và chỉ 1 lần duy nhất giành chiến thắng (nhưng cũng phải trả giá bằng 3 lần bị thủng lưới trước Thanh Hóa). Chiều nay, CLB đá sân nhà dở nhất và đội đá sân khách tệ nhất, đang đứng sít sao nhau ở vị trí thứ 7 và 8 với khoảng cách chỉ 1 điểm trên bảng xếp hạng ấy sẽ gặp nhau trong trận đấu sớm nhất của vòng 9 (VTV 3 trực tiếp lúc 16g). Trận đấu càng trở nên "nóng" khi mới 5 ngày trước cả 2 đều vừa nhận lãnh thất bại choáng váng. Với những bản hợp đồng "dữ dằn" đầu mùa, BD tỏ rõ tham vọng đòi lại ngôi vương mà 2 năm qua họ để mất, nhưng muốn vậy trước tiên họ phải tự tay hạ bệ nhà ĐKVĐ. Đó là điều không hề dễ dàng, bởi ngoài kết quả thi đấu tệ hại trên sân nhà, khiến chính CĐV đất Thủ quay lưng thì cần nhớ mùa rồi BD từng phơi áo trong cả 2 lần đối đầu với đội quân của HLV Phan Thanh Hùng (thua 1-2 tại Hà Nội và lượt về thua tiếp 0-2 ngay trên sân nhà). Mặt khác, trận đấu chiều nay, chủ nhà BD lại càng khó khăn hơn, khi tiếp tục chiêu "khổ nhục kế" và chờ đợi thời cơ; trong khi chủ nhà sẽ tiếp tục không có Lee Nguyễn; 2 tiền đạo Philani và Nwafor lại vừa dính chấn thương phải sớm rời sân trong trận gặp SLNA; còn ở hàng phòng ngự với phong độ hiện tại, sự trở lại của Quang Thanh cũng không mang nhiều ý nghĩa và anh càng không thể "vá" được lổ thủng toang hoác ở trung lộ của cặp trung vệ Chí Công - Ngọc Hùng.
Vào lúc 17 giờ, Navibank SG sẽ tiếp SLNA (Bóng đá TV trực tiếp). Đội khách đang bay cao ở ngôi nhì (chỉ kém Đồng Tháp đúng 1 điểm) với chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trong vòng đúng nửa tháng (gồm cả ở đấu trường AFC Cup) và ghi tới chẵn một chục bàn, trong khi chỉ 1 lần bị thủng lưới. Đội quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng đang thực sự vào "phom". Không phải Đồng Tháp hay Đà Nẵng, Bình Dương... mà chính SLNA với bộ tam phong ngoại binh: Kavin, Fagan, Derron; hợp cùng Quang Tình, Trọng Hoàng mới là CLB có hàng công khủng nhất khi đang dẫn đầu về số bàn thắng (17 bàn, chỉ có HAGL với chỉ riêng một mình Evaldo đã ghi 8 bàn là sánh ngang thành tích) và có hiệu số bàn thắng tốt nhất giải (+8). Tuy nhiên, Navibank SG lại là CLB có thành tích sân nhà tốt nhất. Dù vẫn chưa được người Sài Gòn thừa nhận, cái gọi là "sức mạnh sân nhà" hầu như vô nghĩa, bởi chỉ có lèo tèo khán giả chịu đến sân. Nhưng trong 4 trận đá tại sân Thống Nhất từ đầu giải đến giờ, đội quân của HLV Mai Đức Chung đã giành được đến 10 điểm trên 12 điểm tối đa (trong khi ở 4 trận còn lại trên sân khách, Navibank SG chỉ kiếm được... 2 điểm (!). Trận duy nhất mà CLB này đánh rơi điểm là trận hòa 0-0 trước Đồng Tháp trong ngày khai mạc. Tuy vậy, một mất mát lớn cho đội chủ nhà chiều nay là lá bài tấn công quan trọng Quang Hải sẽ tiếp tục vắng mặt vì chấn thương.
Đông Kha

![[Chuỗi video] Có Bác trong tim: Chuyện về 3 bức hoành phi mang tên Bác](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bachommm_20260515185305.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Thành phố Đồng Nai có điều kiện tự nhiên và nguồn tài nguyên phong phú](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/thum_tai_nguyen_20260514201858.jpg?width=400&height=-&type=resize)






