
Lên hạng sau Đồng Nai (ĐN) 1 năm nhưng thành tích trong 2 mùa giải gần đây của Tây Ninh (TN) cao và ổn định hơn hẳn. Sau thành tích đứng hạng 6, được ca ngợi là "ngựa ô" ở mùa giải 2009, trong cơn phấn khích, BĐ xứ Bà Đen, đặt mục tiêu giành thứ hạng cao hơn ở mùa giải 2010 để làm bước đệm cho tham vọng thăng hạng ở mùa bóng 2011 (!).
Lên hạng sau Đồng Nai (ĐN) 1 năm nhưng thành tích trong 2 mùa giải gần đây của Tây Ninh (TN) cao và ổn định hơn hẳn. Sau thành tích đứng hạng 6, được ca ngợi là "ngựa ô" ở mùa giải 2009, trong cơn phấn khích, BĐ xứ Bà Đen, đặt mục tiêu giành thứ hạng cao hơn ở mùa giải 2010 để làm bước đệm cho tham vọng thăng hạng ở mùa bóng 2011 (!). Tuy nhiên, người tính không qua... tiền tính, do kinh phí có hạn, năm rồi TN không những không cải thiện thứ hạng mà có lúc còn lâm nguy để rồi tụt xuống thứ 8. Mùa giải năm nay còn khó khăn hơn. Do tài chính eo hẹp, TN đã không thể giữ chân một loạt các cầu thủ như 2 anh em Viễn Đông, Viễn Phương (về SGXT), Đình Khang (trở lại ĐN), Thế Phong, Xuân Quyền... Ngoài việc giữ được chân sút Muranda (10) từng ghi 9 bàn mùa trước, bổ sung đáng kể nhất của TN chỉ là trung vệ Chinedu từ Nam Định. Các tân binh còn lại đều thuộc "hàng dạt", như thủ môn Văn Bước (Đồng Tháp) hay Anh Tuấn (ĐN), cùng một số gương mặt từ Huế, Tiền Giang... GĐĐH Lâm Văn Nhường thừa nhận lực lượng TN năm nay thiếu chất hơn hẳn, may mà tiếp tục được Đồng Tháp trợ giúp HLV Phạm Anh Tuấn. Điều đó đã sớm được chứng minh khi chưa bao giờ TN có sự khởi đầu chật vật đến vậy, qua 5 vòng đấu họ đã thua đến 4 trận và chỉ mới một lần duy nhất biết đến chiến thắng, hiện rơi xuống vị trí áp chót, chỉ hơn TDC Bình Dương nhờ hiệu số (một bước thụt lùi đáng báo động nếu so với cùng thời điểm này năm rồi TN đứng hạng 5, thậm chí mùa 2009 còn chiếm vị trí á quân).
Lẽ thứ nhất là trong tình thế sớm bị dồn vào chân tường như vậy, đội quân của HLV Phạm Anh Tuấn sẽ làm tất cả để chặn đứng đà trượt dốc. Lịch sử 3 mùa gần đây cũng đứng về phía TN khi trong 6 lần gặp gỡ họ chỉ thua 1 lần duy nhất, còn lại là 2 trận thắng (đều trên sân nhà) và 3 hòa. Hơn nữa, TN luôn biết tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà, trong 2 trận đấu tại hậu phương cho đến nay thì trận thua (1-2) là trước Bình Định, trận còn lại chính là chiến thắng đầu tay trước Than QN. Trong quá khứ, ngay cả khi giành Cúp Truyền hình TN năm 2009, ĐN cũng không thắng nổi đội chủ nhà. Còn trong bối cảnh hiện tại càng khó để ĐN tìm được chiến thắng đầu tiên trên sân TN.
Lẽ thứ 2, là 2 đội hạng Nhất miền ĐNB cựu trào, mối quan hệ tình cảm giữa 2 CLB là rất hữu hảo. Khi còn giải tập huấn Cúp Truyền hình TN, ĐN luôn là khách mời quen thuộc, HLV Hồ Thu sau khi rời TN, thì điểm đến là ĐN, rồi mùa trước ĐN lại tạo điều kiện để tiền đạo Lương Đình Khang đầu quân cho TN... Nhưng món nợ ân tình nhất là việc TN đã "cứu" ĐN năm rồi. Gặp nhau ở vòng 24 tại Biên Hòa trong bối cảnh ĐN đang đứng chót bảng, kém Tiền Giang 3 điểm và TP.Hồ Chí Minh 4 điểm, trong khi TN vừa đủ điểm an toàn trụ hạng. Chỉ sau 25 phút đội chủ nhà của HLV Trần Bình Sự đã dễ dàng có 2 bàn dẫn trước, sau đó sự sớm chểnh mảng đã tạo điều kiện cho đội khách san bằng tỷ số, tuy nhiên với sự lơi lỏng trong kèm người, truy cản của hàng phòng thủ TN, Phát "Phạm" và Quốc Thịnh đã mang về chiến thắng 4-2 cho ĐN, qua đó thu ngắn cách biệt với Tiền Giang và TP.Hồ Chí Minh xuống còn 1 điểm, để rồi trụ hạng ở giờ thứ 24. Bây giờ thì chính "người anh em" TN đang trong cảnh bí bách, tuy chưa phải "thập tử nhất sinh" nhưng cũng thật ngặt nghèo; trong khi với 5 điểm nhiều hơn và thứ hạng 6 chưa đã là gì với thầy trò HLV Trần Bình Sự. Vậy ĐN đá sao đây? Mà như đã, nói gạt ra ngoài chữ tình, căng sức ra đá chắc gì đội khách đã thắng? Khó tính nhỉ?
|
Đấu sớm vòng 6 giải HNQG - Cúp Tôn Hoa Sen 2011: Sài Gòn Xuân Thành - Kienlongbank Kiên Giang: 1-0 Vượt qua Kienlongbank Kiên Giang 1-0 ở trận đấu sớm vòng 6 giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2011, diễn ra chiều 11-3, Sài Gòn Xuân Thành có được trận thắng thứ sáu liên tiếp, vững chắc ngôi đầu với 18 điểm. |
Đông Kha

![[Video] Dấu ấn Gala Tài tử phương Nam năm 2026: Lan tỏa tình yêu nghệ thuật truyền thống qua các thế hệ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/bia_20260926083651.jpg?width=400&height=-&type=resize)







