
Năm Canh Dần 2010 vừa qua là một năm buồn, vui lẫn lộn với Phạm Hữu Phát. Buồn vì đội hạng Nhất Đồng Nai (ĐN) lận đận, chỉ trụ hạng vào phút chót; còn vui là thành công rực rỡ cùng đội U.21 ĐN, đoạt chức VĐ quốc gia, riêng cá nhân Phát giành danh hiệu “đồng vua phá lưới” với 3 bàn thắng và cùng 3 đồng đội Đức Nhân, Thế Hưng, Thanh Diệp, Tuấn Anh được gọi vào ĐT U.21 Báo Thanh Niên dự giải U.21 quốc tế.
Năm Canh Dần 2010 vừa qua là một năm buồn, vui lẫn lộn với Phạm Hữu Phát. Buồn vì đội hạng Nhất Đồng Nai (ĐN) lận đận, chỉ trụ hạng vào phút chót; còn vui là thành công rực rỡ cùng đội U.21 ĐN, đoạt chức VĐ quốc gia, riêng cá nhân Phát giành danh hiệu “đồng vua phá lưới” với 3 bàn thắng và cùng 3 đồng đội Đức Nhân, Thế Hưng, Thanh Diệp, Tuấn Anh được gọi vào ĐT U.21 Báo Thanh Niên dự giải U.21 quốc tế. Mới qua tuổi 20 nhưng Phát “Phạm” (để phân biệt với hậu vệ phải Lê Hữu Phát) đã mang trọng trách là nhà tổ chức, kiến thiết cho ĐN, một trụ cột ở tuyến giữa (trong chiến thắng mới đây trước Hà Nội trên sân Hàng Đẫy, HLV Trần Bình Sự cho rằng tuy không trực tiếp ghi bàn nhưng vai trò của tiền vệ này là rất quan trọng khi ông để Phát chơi tự do “treo cánh” khiến đối phương bất ngờ).
Phạm Hữu Phát.
Trên sân cỏ là vậy còn trong cuộc sống Hữu Phát cũng sớm là trụ cột của gia đình. Mất mẹ từ khi còn nhỏ, Hữu Phát cùng cha phải lo cho hai đứa em còn đi học. Hầu hết trong số tiền Tết gồm 2 triệu đồng tiền thưởng Tết, tháng lương chính cùng việc được ứng thêm 1 tháng lương được tròm trèm hết khoảng 17 triệu đồng, anh đều dành cho gia đình.
Ước mơ lớn nhất của số 10 ĐN trong năm mới là sớm được thử sức ở môi trường V-League cùng đội nhà và “lọt vào mắt xanh” của HLV Calisto lên tuyển U.23 Việt Nam.
Hoàng Lam




![[Chùm ảnh] Ðong đầy cảm xúc chia tay tuổi học trò](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/5e_20260605050007.jpg?width=500&height=-&type=resize)







