Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Dấu ấn sân cỏ Châu Âu cuối tuần qua:
Nỗi đau khó nuốt trôi của pháo thủ

08:02, 28/02/2011

HLV Wenger đã phải thốt lên cay đắng như vậy sau khi trận chung kết Carling Cup kết thúc. Chiếc cúp Liên đoàn vốn chỉ là một danh hiệu rất nhỏ bé, đứng sau Premier League và FA Cup, vốn chỉ là nơi để các "ông lớn" rèn giũa, thử sức các cầu thủ trẻ của đội hình 2 (chính nhờ vậy mà Birmingham mới có cơ hội vào đến chung kết), nhưng với Arsenal đó là cả một nỗi khao khát.

HLV Wenger đã phải thốt lên cay đắng như vậy sau khi trận chung kết Carling Cup kết thúc. Chiếc cúp Liên đoàn vốn chỉ là một danh hiệu rất nhỏ bé, đứng sau Premier League và FA Cup, vốn chỉ là nơi để các "ông lớn" rèn giũa, thử sức các cầu thủ trẻ của đội hình 2 (chính nhờ vậy mà Birmingham mới có cơ hội vào đến chung kết), nhưng với Arsenal đó là cả một nỗi khao khát. Đơn giản bởi đã suốt 5 mùa giải trong vòng 6 năm qua, Wenger và các pháo thủ của ông chưa từng được chạm tay vào bất kỳ một chiếc cúp lớn nhỏ nào. Một thời cơ không thể tốt hơn để Arsenal chấm dứt cơn khát danh hiệu sau 2.109 ngày chờ đợi khi vật cản cuối cùng chỉ là một Birmingham kém họ đến 26 điểm và xếp dưới tới 14 bậc trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng và Arsenal đã từng thắng dễ trong cả 2 lần đối đầu (1-0 trên sân nhà và mới 2 tháng trước đã đè bẹp 3 bàn không gỡ ngay trên sân Birmingham ở trận lượt về). Vậy mà... Sau bàn mở tỷ số bất ngờ của Zigic ở phút 28, trên sân Wembley, Arsenal chỉ cần 10 phút để Van Persie có bàn gỡ hòa. Từ đó thế trận hoàn toàn thuộc về các pháo thủ, Arsenal chơi ép sân, nhưng lại không thể ghi được bàn thắng để rồi trả giá bằng bàn thua do sai lầm của bộ đôi Wojciech Szczesny - Laurent Koscielny ở phút 85 tạo điều kiện cho Obafemi Martins ấn định tỷ số 2-1.

 

Arsenal (trái) tiếp tục trắng tay. (Ảnh: T.L)

Đây là vinh quang lịch sử mà Birmingham phải chờ tới 48 năm mới có được. Còn Arsenal một lần nữa lại lỡ hẹn và lại đứng trước nguy cơ mùa giải thứ 6 hoàn toàn trắng tay khi ở Premier League họ vẫn kém M.U 3 điểm, với Champions League trước mắt là chuyến đi đầy bất trắc tới Nou Camp gặp Barca ở trận tứ kết lượt về, còn FA Cup vẫn chưa rõ ràng.

 

Sân cỏ châu Âu cuối tuần qua cũng mang đến một bước ngoặt quan trọng của cuộc tranh ngôi VĐQG Tây Ban Nha và Đức, khi Real lại mất điểm bị Barca bỏ xa hơn, còn Bayern thất bại 1-3 trên sân nhà trong trận derby nước Đức với đội đầu bảng Dortmund, qua đó kém đến 16 điểm, coi như hết hy vọng bảo vệ chiếc Đĩa bạc Bundesliga.

Quý Chánh

 

 

 

 

Tin xem nhiều