Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cơ hội nào cho cơ thủ trẻ?

09:02, 21/02/2011

Giải vô địch billiards tỉnh và giải billiards Đồng Nai mở rộng mừng xuân mới kết thúc vào ngày 18-2 với nhiều dư vị đắng ngắt trong lòng người hâm mộ billiards (bi-da) Đồng Nai và nhất là chúng tôi, những cơ thủ trẻ của Đồng Nai.

Giải vô địch billiards tỉnh và giải billiards Đồng Nai mở rộng mừng xuân mới kết thúc vào ngày 18-2 với nhiều dư vị đắng ngắt trong lòng người hâm mộ billiards (bi-da) Đồng Nai và nhất là chúng tôi, những cơ thủ trẻ của Đồng Nai.

 

Chúng tôi là những người yêu thích, tập luyện môn bi-da. Dù đã tập luyện và chơi mấy năm nay nhưng để có cơ hội góp mặt ở các giải đấu chính thức của tỉnh là điều không thể. Chính vì thế, chúng tôi chưa có được danh hiệu. Là những cơ thủ trẻ, chúng tôi ai cũng mong mỏi được thi đấu, giao lưu, học hỏi các đàn anh, các bạn bè trong giới. Và giải vô địch tỉnh được tổ chức hàng năm là dịp chúng tôi được thi thố tài năng và giao lưu học hỏi kinh nghiệm. Tuy nhiên, kể từ năm 2010 đến nay (2 năm liên tiếp), chúng tôi phải đứng ngoài cuộc chơi mà lẽ ra chúng tôi được chơi! Xin hỏi, theo điều lệ giải, với mỗi nội dung thi đấu, 1 địa phương chỉ có 2 VĐV, riêng TP. Biên Hòa có 4 VĐV, thì làm sao chúng tôi được tham dự? Một tỉnh Đồng Nai có phong trào bi-da phát triển mạnh mẽ nhưng chỉ có 14 VĐV ở nội dung 1 băng và 16 VĐV (3 băng) thi đấu tại một giải vô địch cấp tỉnh thì tệ quá! Điều này chắc chắn sẽ làm phong trào bi-da của tỉnh nhà đi xuống! Và đến nay, chúng tôi cũng đã quá chán nản với việc tập luyện mà không được thi thố tài năng.

 

Nhưng nghịch lý hơn là giải mở rộng có đến 68 cơ thủ của các tỉnh, thành trong cả nước được tham dự, trong đó Đồng Nai có 10 cơ thủ. Với giải thưởng cao gấp nhiều lần, phải chăng gần trăm triệu đồng của tỉnh bỏ ra cho "hàng xóm" chơi? Còn cơ hội nào cho những cơ thủ trẻ như chúng tôi!

Người Hâm Mộ

 

 

 

Tin xem nhiều